Vụ xe khách lao xuống vực ở Kon Tum: Xe bị nổ bình hơi

Chủ Nhật, 04/02/2024, 18:02

Các nạn nhân bị thương trong vụ lật xe tại xã Đăk Kroong, huyện Đăk Glei (tỉnh Kon Tum) được các bác sĩ tích cực sơ cứu, điều trị và đến hiện tại tất cả đều đã xuất viện. Quá trình khám nghiệm hiện trường, cơ quan Công an xác định xe khách bị nổ bình hơi.

Chiều 4/2, một lãnh đạo Công an huyện Đăk Glei (tỉnh Kon Tum) cho biết, quá trình khám nghiệm hiện trường vụ xe khách lao xuống vực trên địa bàn xác định bình hơi của xe bị nổ. Đồng thời, quá trình làm việc với tài xế xe khách, lái xe khai nhận bình hơi bị nổ làm mất trợ lực tay lái và mất lái. Từ đó dẫn đến việc phương tiện chỉ di chuyển theo một hướng và lao xuống vực.

Cũng theo nguồn tin trên, đơn vị đã đề nghị phía tỉnh Đắk Lắk hỗ trợ cung cấp giám sát hành trình phương tiện để điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn. Tuy nhiên, phía tỉnh Đắk Lắk cho biết thời điểm xảy ra tai nạn, phương tiện xe khách không có dữ liệu hành trình.

ảnh.jpg -0
Xe khách lao xuống vực, lộn nhiều vòng và lật nghiêng.

Ông Thái Văn Tưởng - Bí thư Huyện ủy Đăk Glei cho biết, địa phương đã thăm hỏi, hỗ trợ 3 triệu đồng cho mỗi người bị thương trong vụ tai nạn giao thông. Đến hiện tại, các nạn nhân đều đã được xuất viện và địa phương đã liên hệ nhà xe chở những hành khách trong vụ tai nạn trên địa bàn tiếp tục hành trình về nhà đón Tết.

Trước đó, khoảng 22h ngày 3/2, xe khách giường nằm mang BKS 47B-005.29 do tài xế Phan Nhật (SN 1990, trú xã Ea Tóh, huyện Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk) điều khiển lưu thông trên đường Hồ Chí Minh theo hướng Bắc - Nam.

Khi xe khách đến Km 1455+300 đường Hồ Chí Minh (thuộc địa phận thôn Đăk Gô, xã Đăk Kroong, huyện Đăk Glei) thì bị mất lái, lao xuống vực khoảng 20m và lật nghiêng. Trên xe lúc này có tổng cộng 37 người gồm lái xe, 4 người nhà xe và 32 hành khách. Vụ tai nạn đã khiến 6 người bị thương, trong đó 5 người được chuyển đến cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum trong tình trạng gãy xương sườn, đa chấn thương.

Ông Đặng Sang (SN 1966, quê tỉnh Đắk Lắk) nhớ lại giây phút xe khách gặp nạn: Tôi từ tỉnh Thừa Thiên Huế về nhà ở Đắk Lắk để đón Tết cùng gia đình. Sau khi xe chạy qua đèo Lò Xo thì tôi chợp mắt ngủ. Một lúc sau tôi giật mình tỉnh dậy khi thấy xe rung lắc mạnh, chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì xe đã lật nhiều vòng. Sáng nay tôi tỉnh dậy đã thấy mình nằm trong bệnh viện, cơ thể có nhiều vết thương.

Trong khi đó, anh Hồ Đắc Diện - Tình nguyện viên Đội SOS Lò Xo (tham gia trực tiếp giải cứu các nạn nhân) cho hay, khoảng hơn 22h nhóm nhận được thông tin nên lập tức đến hiện trường. Đến địa điểm xảy ra tai nạn, các thành viên chia nhau ra tìm kiếm, hỗ trợ đưa nạn nhân và sơ cấp cứu. Tại hiện trường, xe khách bị va đập mạnh, hư hỏng và biến dạng.

Chí Hào
.
.
.