Đường cứu nạn, cứu hộ... kêu cứu

Thứ Năm, 03/09/2015, 08:07
Công trình cải tạo, nâng cấp, mở rộng tuyến đường cứu nạn, cứu hộ, kè chống xói lở, phòng chống lụt bão và phát triển kinh tế khu vực hai bên bờ sông Thạch Hãn, đoạn từ thượng lưu cầu Thạch Hãn đến đập Trấm, thuộc huyện Triệu Phong và thị xã Quảng Trị, được UBND tỉnh Quảng Trị phê duyệt đầu tư, thi công năm 2010.
Công trình có tổng mức kinh phí hơn 683 tỉ đồng, do Sở NN&PTNT Quảng Trị làm chủ đầu tư, Công ty TNHH Xây dựng Thống Nhất (gọi tắt là Công ty Thống Nhất), trụ sở tại tỉnh Ninh Bình, đảm nhận thi công. Tuy nhiên, hiện tại không ít hạng mục của công trình thi công dang dở, đặc biệt 5 cây cầu lớn vượt lũ trên tuyến đường đang trong tình trạng xuống cấp, do ngừng thi công lâu ngày, phó mặc cho mưa, nắng...
Một cây cầu công trình đường cứu hộ, cứu nạn phải ngừng thi công.

Tìm hiểu được biết, trong khi Công ty Thống Nhất đang khẩn trương thi công thì năm 2011, công trình bị cắt vốn theo Nghị quyết 11 của Chính phủ về cắt giảm đầu tư công, khiến doanh nghiệp này gặp rất nhiều khó khăn. Mặc dù, chủ đầu tư và Công ty Thống Nhất đã tìm mọi biện pháp khắc phục, song gắng gượng đến năm 2012, cũng buộc phải ngừng thi công do bị cạn kiệt nguồn vốn.

Từ đó đến nay, trên tổng chiều dài hơn 8km đường được Công ty Thống Nhất đúc đổ bê tông vĩnh cửu, vẫn còn nhiều đoạn đường đất chưa được thi công và bị ngập lụt nặng vào mùa mưa bão. Xót xa hơn là 5 cây cầu trên tuyến đường, mỗi cây chỉ mới hoàn thành hơn 80% khối lượng công trình, nằm phơi mưa, phơi nắng, sắt thép bị hoen gỉ… Còn người dân các xã Triệu Thượng, Triệu Phong vẫn phải qua sông trên những chiếc cầu tạm bợ, đầy nguy hiểm…

Ông Lê Ngọc Dũng, Chủ tịch HĐND xã Triệu Thượng, thay mặt chính quyền và người dân địa phương bày tỏ nguyện vọng thiết tha đề nghị các cấp, ban, ngành chức năng tạo nguồn vốn để địa phương tiếp tục được thi công để hoàn thành, đảm bảo chất lượng công trình; phục vụ việc đi lại của người dân trong khu vực, nhất là vào mùa mưa lũ; đồng thời ngăn chặn tình trạng sạt lở đất đai sản xuất, nhà cửa người dân hai bên bờ sông…

Thanh Bình
.
.
.