Vụ TNGT làm 4 người chết ở Hà Giang: 3 người bị thương đã qua cơn nguy kịch

Thứ Ba, 01/03/2016, 18:09
Ngoài 4 người đã tử vong, 3 nạn nhân bị thương đang được các Bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Giang tích cực điều trị và đã qua cơn nguy kịch, song tình trạng sức khỏe của các nạn nhân vẫn còn diễn biến phức tạp.


Sau khi xảy ra vụ tai nạn giao thông thương tâm giữa hai xe ô tô con làm 4 người chết và 3 người bị thương tại KM 274 + 900 trên Quốc lộ 2 (thuộc Làng Khẻn, xã Đạo Đức, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang), Ban an toàn giao thông tỉnh và Công an tỉnh Hà Giang đã đến thăm hỏi động viên, chia buồn với các gia đình có người bị nạn và hỗ trợ mỗi mỗi nạn nhân bị thương là 2 triệu đồng, nạn nhân tử vong là 5 triệu đồng để khắc phục khó khăn trước mắt.

Hiện tại 3 nạn nhân bị thương đang được các Bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Giang tích cực điều trị và chăm sóc, tuy đã qua cơn nguy kịch song tình trạng sức khỏe của các nạn nhân vẫn còn diễn biến phức tạp. 

Nạn nhân Mai Văn Thái (51 tuổi) trú tại Tổ 17 phường Trần Phú, Thành phố Hà Giang, bị nặng nhất do xốc đa chấn thương giập toàn bộ bên vai, hông sườn phải và  gẫy chân hiện đã được chuyển lên Bệnh viện Việt Đức trung ương; Nạn nhân Triệu Long Xuân (46 tuổi) trú tại Tổ 11, phường Nguyễn Trãi- TPHG bị chấn thương cột sống dẫn đến chèn ép, choáng tủy liệt toàn thân; Nạn nhân Nguyễn Văn Thọ (44 tuổi) trú tại Tổ 14, phường Nguyễn Trãi-TPHG bị giập não gây chẩy máu trong hiện đang được điều trị tích cực.

Ủy ban ATGT tỉnh và Lãnh đạo Công an tỉnh Hà Giang thăm hỏi, tặng quà nạn nhân bị TNGT xảy ra tối 29-2 tại Hà Giang

Lãnh đạo Ủy ban An toàn giao thông đã đề nghị các Thầy thuốc và Y, Bác sĩ của Bệnh viện đa khoa tỉnh cố gắng hết sức cứu chữa, chăm sóc các nạn nhân giảm thiểu thiệt hại tối đa về sức khỏe, tính mạng của họ, đồng thời ân cần thăm hỏi chia sẻ nỗi đau tổn thất với các gia đình nạn nhân có người bị thương mong họ sớm vượt qua những khó khăn to lớn này.

Nguyên nhân xảy ra vụ tai nạn trên hiện đang được cơ quan Công an tập trung điều tra làm rõ.

Trung Thực
.
.
.