Thêm 2 nạn nhân tử vong trong vụ TNGT tại cầu Hàm Luông

Thứ Sáu, 28/06/2019, 11:56
Sáng 28-6, Công an tỉnh Bến Tre thông tin, đã có thêm 2 nạn nhân tử vong trong vụ tại nạn giữa xe ô tô Innova 7 chỗ và xe cần cẩu trên cầu Hàm Luông (xã Mỹ Thành, TP Bến Tre, tỉnh Bến Tre).

Trước đó, vào khoảng 12h25’ ngày 27-6, xe cần cẩu biển kiểm soát 71LA – 0099 do tài xế xe cẩu Nguyễn Phước Lộc (SN 1989, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp) điều khiển va chạm với xe ô tô Innova 7 chỗ biển kiểm soát 51F-37811, do tài xế Nguyễn Ngọc Toàn (SN 1995, ngụ quận 12, TP Hồ Chí Minh) điều khiển chở thêm 3 người khác, gồm: Lê Thị Vĩnh (SN 1962, ngụ xã Ngãi Hùng, huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh), Nguyễn Văn Hạnh (SN 1986) và Đỗ Hoài Thiện (SN 1982, cùng quận 12, TP Hồ Chí Minh). Cả 2 xe di chuyển cùng chiều hướng từ TP Bến Tre đi huyện Mỏ Cày Bắc (tỉnh Bến Tre) chạy lên dốc cầu Hàm Luông.

Hiện trường vụ tai nạn.

Sau cú va chạm, cả 2 xe đều va vào thành cầu và cùng rơi xuống đất, cặp sông Hàm Luông, cách mặt cầu gần 10m. 

Nhận được thông tin, Ban Giám đốc Công an tỉnh Bến Tre trực tiếp chỉ đạo lực lượng CSGT, Cảnh sát cứu nạn cứu hộ và các đơn vị nghiệp vụ liên quan nhanh chóng có mặt tại hiện trường tiến hành đưa nạn nhân đi cấp cứu, phong tỏa hiện trường, điều tra vụ tai nạn.

Lực lượng cứu hộ cứu nạn đưa nạn nhân ra khỏi hiện trường, đi cấp cứu.

Khi lực lượng cứu hộ đưa 5 nạn nhân ra ngoài, thì Lê Thị Vĩnh đã tử vong; các nạn nhân khác được cấp cứu, điều trị tại Bệnh viện Nguyễn Đình Chiểu (TP Bến Tre). 2 nạn nhân Nguyễn Ngọc Toàn và Đỗ Hoài Thiện được chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy (TP Hồ Chí Minh) và đã tử vong sau đó; Nguyễn Phước Lộc và Nguyễn Văn Hạnh đã xuất viện.

Nguyên nhân vụ tai nạn ban đầu được xác định, khi 2 xe chạy cùng chiều lên dốc cầu Hàm Luông, xe cần cẩu chạy phía trước có dấu hiệu mất phanh tuột dốc. Khi xe Innova 7 chỗ vượt lên thì tài xế đánh lái né vào lan can bên phải cầu, lúc này xe cần cẩu từ sau va vào, khiến cả 2 xe rơi khỏi cầu… 

Hiện, cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ tai nạn.


Trần Lĩnh
.
.
.