Ngày đầu nghỉ lễ, Hà Nội khác lạ như mùng 1 Tết

Thứ Bảy, 28/04/2018, 23:23
Ngày đầu của kỳ nghỉ lễ 30-4 và 1-5 kéo dài 4 ngày, phố phường Hà Nội bỗng trở lên khác lạ, thưa vắng như ngày mùng 1 Tết.


Ngày 28-4, ngày đầu tiên của dịp nghỉ lễ 30-4 và 1-5 kéo dài 4 ngày, không còn một hình ảnh thường ngày của thủ đô Hà Nội. Cảnh đông đúc, vội vã được thay bằng sự yên bình, tĩnh lặng đến kỳ lạ.
Cầu vượt Nguyễn Chí Thanh - Kim Mã - Liễu Giai vắng vẻ người xe qua lại.
Phố Kim Mã vốn đông đúc ngày thường giờ vắng hơn, yên tĩnh với vẻ đẹp nao lòng.
Phố Nguyễn Chí Thanh theo hướng đi Liễu Giai, các phương tiện di chuyển thoải mái hơn rất nhiều
Tuyến phố máy tính Thái Hà trông không khác ngày mùng 1 Tết là mấy.
Người dân thảnh thơi tản bộ trên phố.
Phố Nguyễn Lương Bằng thông thoáng phương tiện.
Phố Trần Duy Hưng vào thời điểm 10h sáng.
Phố Khâm Thiên không còn cảnh người và xe chen nhau từng centimet như mọi ngày.
Điểm nóng của Hà Nội, đường Nguyễn Chí Thanh đoạn trước cổng Đài truyền hình Việt Nam trở lên khác lạ đến mức phải thốt lên rằng "Không thể tin nổi".
M.Thắng - C.Thắng (Ảnh)
.
.
.