Kỳ lạ ngôi cổ mộ chứa “cặp đôi hài cốt” chênh nhau trăm tuổi

Thứ Hai, 25/11/2019, 15:57
Chiếc “thuyền” chứa hài cốt của một người đàn ông nằm bên dưới hài cốt của một người phụ nữ Viking trong ngôi cổ mộ có niên đại từ thế kỷ thứ 9 khiến các nhà khảo cổ không khỏi giật mình...

Nhóm khảo cổ học dẫn đầu bởi Đại học Khoa học và Công nghệ Na Uy (NTNU) vừa tiến hành khai quật ngôi mộ cổ thuộc về một phụ nữ người Viking, được chôn cất trong cỗ quan tài đặc biệt là một chiếc thuyền.

Thế nhưng trong quá trình khai quật, các nhà khoa học đã “sốc” khi nhận ra người phụ nữ Viking không phải bộ hài cốt duy nhất nằm trong mộ. Họ tìm thấy một người đàn ông khác bên dưới, có thể "già" hơn người phụ nữ đến 100 năm tuổi!

Mô phỏng hình ảnh người đàn ông trong thuyền mộ.

Các bước khai quật tiếp theo cho thấy kết cấu bí ẩn, có một không hai của ngôi mộ cổ. Ngôi mộ thuyền gần 1.200 năm tuổi của người phụ nữ thật ra nằm lọt thỏm trong ngôi mộ thuyền lớn hơn và cổ xưa hơn của một người đàn ông.

Nói cách khác, khoảng 100 năm sau khi người đàn ông qua đời, người ta đã mở ngôi mộ của ông và đặt thêm vào đó chiếc thuyền chứa hài cốt người phụ nữ.

Đồ họa mô phỏng ngôi mộ thuyền kép.

Trong khi phần lớn 2 con thuyền gỗ đã mục nát, đinh tán đóng thuyền vẫn còn nguyên và được giữ yên vị trí từ hơn 1.000 năm trước trong lớp đất cứng, nên các nhà khoa học đã có thể dễ dàng vẽ lại kết cấu ngôi mộ cổ đôi đặc biệt nói trên.

Cạnh người đàn ông, người ta còn phát hiện những đồ tùy táng giá trị như giáo, khiên và một thanh gươm. Cạnh người phụ nữ là một số trang sức, bao gồm một chiếc trâm cài hình thập tự quý giá.

Nhà khảo cổ Raymond Sauvage từ bảo tàng trực thuộc NTNU, người đứng đầu cuộc nghiên cứu cho biết chính các thứ vũ khí này đã tiết lộ thời kỳ người đàn ông sinh sống, đó là thế kỷ thứ 8. Trong khi người phụ nữ sống vào nửa sau của thế kỷ thứ 9.

Chiếc trâm cài hình thập tự tìm thấy trong cổ mộ.

Theo các dữ liệu lịch sử, giả thuyết vững chắc nhất lý giải việc 2 ngôi mộ cách nhau 100 tuổi được chôn lồng vào nhau chính là việc khẳng định chủ quyền của vùng đất mà họ đã nằm xuống. Mảnh đất có thể thuộc về một gia tộc Viking suốt hàng trăm năm, trong đó người đàn ông và người phụ nữ trong mộ có thể là những thành viên đứng đầu gia tộc.

Được biết, chôn cất trong một chiếc thuyền là nghi thức an táng truyền thống của người Viking. Rất nhiều mộ thuyền tương tự đã được khai quật ở khu vực Bắc Âu.

Nhóm khảo cổ cũng hé lộ công việc tiếp theo của họ là cố gắng phục hồi hộp sọ được bảo quản khá tốt của người phụ nữ để biết được dung nhan thực của người này.

V.Cường (tổng hợp)
.
.
.