Giúp đỡ người từng lầm lỗi hòa nhập cộng đồng

Thứ Bảy, 16/04/2022, 08:26

Được chính quyền địa phương, cơ quan Công an và già làng, người uy tín động viên giúp đỡ, nhiều người đồng bào dân tộc thiểu số ở huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai từng lầm đường lạc bước, theo “Tin lành Đê ga” nhận thấy sai trái, tự nguyện từ bỏ, quay về sinh hoạt trong tôn giáo thuần túy và nỗ lực phấn đấu xây dựng cuộc sống.

Quyết tâm từ bỏ “Tin lành Đê ga”

Đầu tháng 4/2022, chúng tôi theo chân cán bộ an ninh  Công an huyện Ia Grai và Phòng An ninh đối nội Công an tỉnh Gia Lai đến nhà anh Rcom Nglut (39 tuổi), thôn trưởng làng Breng 2, xã Ia Der, huyện Ia Grai. Anh Nglut từng có thời gian nghe lời kẻ xấu lừa phỉnh tham gia nhóm họp “Tin lành Đê ga”, nhưng đã được chính quyền địa phương và các trinh sát An ninh thường xuyên tiếp xúc tuyên truyền, khuyên gia đình từ bỏ hoạt động sai trái.

gia lai.jpg -0
Cán bộ An ninh Công an huyện Ia Grai và Phòng An ninh đối nội Công an tỉnh cùng già làng Ksor Hyao, làng Breng 2, gặp gỡ, động viên anh Puih Naih (người ngồi giữa).

Anh Rcom Nglut tâm sự: “Tôi và nhiều người khác được chính quyền, cơ quan Công an, đặc biệt già làng Ksor Hyao động viên nên sớm từ bỏ “Tin lành Đê ga” quay về tham gia sinh hoạt trong tôn giáo thuần túy. Những năm qua, bản thân tôi luôn chăm lo phấn đấu làm ăn, chấp hành tốt pháp luật, được bà con thương yêu, tín nhiệm”.

Anh Nglut là người năng nổ trong các hoạt động của làng và được bầu làm hội trưởng Hội Nông dân của làng. Vừa qua anh được bà con tín nhiệm bầu giữ chức thôn trưởng và được Chi bộ làng Breng 2 cử tham gia học lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng. Anh là người luôn đi đầu trong vận động các hộ dân từ bỏ “Tin lành Đê ga.

Anh Puih Naih (42 tuổi), trú làng Breng 2 cũng từng lạc lối. Nhớ lại những ngày tháng trót nghe lời kẻ xấu bản thân anh thấy ân hận: “Những ngày tháng lầm lỗi dẫn đến kinh tế gia đình khó khăn, lương tâm mình không thể thoải mái được. Từ bỏ “Tin lành Đê ga”, hiện nay, gia đình có 2 sào ruộng, 1 ha cà phê, chăn nuôi gia súc, gia cầm và trồng rau sạch nên thu nhập ổn định, kinh tế gia đình không còn khó khăn như trước đây”.

Làng Breng 2 có hơn 100 người từng tham gia hoạt động “Tin lành Đê ga” được Công an và chính quyền cơ sở, già làng tuyên truyền, động viên giúp họ quay về, tinh thần và vật chất của bà con trong làng từng bước được nâng lên.

Già làng Ksor Hyao chia sẻ: “Vì nhận thức hạn chế nên một số người mãi đeo bám cái sai. Trong các cuộc họp làng, hay tại đám cưới, đám ma...tôi đều tiếp xúc để nói cho họ hiểu, nhận thấy được cái sai để từ bỏ”.

Giữ cuộc sống bình yên

Trên toàn địa bàn xã Ia Der có hơn 200 người đã từ bỏ hoạt động “Tin lành Đê ga”. Đến nay tình hình an ninh chính trị, trật tự xã hội trên địa bàn xã Ia Der được bảo đảm. Đội ngũ người uy tín, già làng, chức sắc trong tôn giáo đóng vai trò quan trọng, giúp tháo gỡ “nút thắt” mặc cảm, tự ti cho những người từng lầm lỡ.

Già làng Ksor Hyao khẳng định: “Khi họ ổn định tinh thần thì việc phát triển kinh tế cũng tốt, an ninh trật tự bảo đảm”. Chính quyền xã Ia Der cũng luôn quan tâm, khuyến khích các hoạt động thể thao, như: bóng đá, bóng chuyền, tạo không khí thể thao sôi nổi. Đây là một trong những “sợi dây” gắn kết bà con trong làng.

Anh Rcom Nglut – Thôn trưởng làng Breng 2 cho biết: “Thanh niên, phụ nữ trong làng rất tích cực tham gia các hoạt động thể thao. Mỗi lần làng tổ chức giao hữu bóng đá, bóng chuyền với các làng khác vui lắm, từ người già đến trẻ nhỏ cổ vũ nhiệt tình, mọi người còn tự nguyện góp tiền ủng hộ đội bóng. Chiều đến, không khí thể thao trong làng rôm rả, bà con xích lại gần nhau, mọi mặc cảm, xích mích dễ dàng được xóa bỏ”. 

Trung tá Hoàng Xuân Trường – Phó Trưởng Công an huyện Ia Grai, Gia Lai cho biết: “Đội An ninh Công an huyện phối hợp chặt chẽ với Công an các xã và các tổ công tác Phòng An ninh đối nội Công an tỉnh, già làng, chức sắc tôn giáo… làm tốt công tác tuyên truyền, động viên những người từng lầm lỗi, giúp họ xóa bỏ mặc cảm, tái hòa nhập với cộng đồng”.

Nguyễn Hữu
.
.