Xin đến ca trực sớm để giúp dân thu dọn hàng hóa bị rơi trên đường
- CSGT đến giường bệnh tìm chủ xe máy bị mất trộm
- Ngô vãi ngập đường, CSGT giúp tài xế thu gom
- Hình ảnh đẹp CSGT nhặt gạch đá rơi vãi trên đường tuần tra1
Khi có mặt tại vị trí được thông báo, thấy người điều khiển xe máy chở theo khoảng 4 tạ rau củ quả đang loay hoay chưa thể xuống xe vì hàng quá nặng, tổ công tác đã chủ động tới giúp đỡ.
Chiến sĩ CSGT Đội 1, Phòng CSGT Công an TP Hà Nội thu dọn hàng hóa rơi trên đường giúp người dân. |
Thời điểm trên đang là sáng sớm, có nhiều người đi qua đường trông thấy vụ việc nhưng vẫn thờ ơ đi qua như không có chuyện gì. Mất khoảng 15 phút, toàn bộ số hàng hóa gồm rau củ quả bị rơi vãi trên đường được dọn dẹp trả lại mặt đường thông thoáng trước khi vào giờ cao điểm.
Sau khi được giúp đỡ, chủ hàng đã tiếp tục hành trình chở hàng từ chợ đầu mối đi tiêu thụ. Trung úy Mạnh và Thượng sĩ Tuấn Anh lại tiếp tục nhiệm vụ phân luồng giao thông sau khi nhận được lời cảm ơn chân thành từ người chở hàng vừa được giúp đỡ.
Theo Trung tá Thiều Mạnh Ngọc – Đội trưởng Đội CSGT số 1, hành động của Trung úy Nguyễn Sĩ Mạnh và Thượng sĩ Nguyễn Tuấn Anh rất đáng biểu dương vì đã phát hiện vụ việc và xin phép đơn vị có mặt trước giờ đi làm để giúp đỡ người dân…