Những chuyến đi phục vụ nhân dân mỗi tuần

Thứ Hai, 09/01/2017, 10:36
Vượt qua cái rét của những ngày đông, tờ mờ sớm hai ngày làm việc cuối tuần, căn phòng của Đội Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (QLHC về TTXH) Công an huyện Chương Mỹ (Hà Nội) lại sáng đèn.

Những đôi bàn tay thoăn thoắt sắp xếp các tệp giấy tờ, máy móc phục vụ việc làm thẻ căn cước công dân (CCCD). Đây là công việc ý nghĩa, phục vụ nhân dân của những cán bộ, chiến sỹ (CBCS) Công an huyện phía Tây Nam Thủ đô…

Trung tá Trần Trí Dũng, Trưởng Công an huyện Chương Mỹ cho biết, mỗi tuần Đội Cảnh sát QLHC về TTXH Công an huyện lại phối hợp với một trường THPT hay một xã trực thuộc để tổ chức làm hồ sơ cấp thẻ CCCD cho học sinh và những người trong độ tuổi. Hoạt động này vừa thiết thực thực hiện cải cách thủ tục hành chính, nhằm giảm bớt thời gian đi lại cho người dân, đồng thời góp phần nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước trên địa bàn.

Theo chân tổ công tác, 7h30 ngày 23-12-2016, chúng tôi có mặt tại Trường THPT Chương Mỹ A, ngôi trường có bề dày thành tích nổi bật hơn 50 năm tuổi. Thầy Nguyễn Hồng Quang, Hiệu trưởng nhà trường cho biết, nhà trường và Công an huyện đã phối hợp tổ chức làm CMND cho các em học sinh từ nhiều năm qua.

Việc làm hồ sơ, thủ tục cấp thẻ CCCD cho các em học sinh ngay tại trường có nhiều thuận lợi khi diễn ra tập trung, nhanh gọn, giúp hàng trăm em học sinh bớt được thời gian, chi phí đi lại… điều đó giúp các em có nhiều thời gian hơn cho việc tập trung học tập tại trường…

Để không ảnh hưởng đến việc học tập của các em học sinh nên việc làm thủ tục cấp thẻ CCCD được tổ công tác thực hiện theo hình thức “cuốn chiếu” cho từng lớp. Bên cạnh được hướng dẫn tận tình, cụ thể từng bước ghi đơn, thông tin cá nhân…, các em học sinh còn được các cán bộ tư vấn và giải đáp các thắc mắc liên quan đến việc đăng kí dự thi vào các trường Công an nhân dân…

Vừa lăn tay cho các em học sinh, Thiếu úy Vũ Thanh Hải, cán bộ Đội Cảnh sát QLHC về TTXH chia sẻ, đôi khi tổ công tác cũng gặp những khó khăn như khi thực hiện công việc ở những địa bàn mà trình độ dân trí còn thấp, quá trình thu nhận vân tay chất lượng không cao do đặc thù vùng nông thôn, đồng bào dân tộc, điều kiện kinh tế khó khăn… Tuy nhiên CBCS của Đội đều quyết tâm làm hết sức mình, tận tụy, tỉ mỉ để hướng dẫn người dân làm theo các bước, đạt hiệu quả công việc cao.

Đội Quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an huyện Chương Mỹ làm hồ sơ cấp thẻ căn cước công dân cho học sinh.

Chăm chú nhận dạng và ghi dấu vết riêng, luôn nở nụ cười thân thiện khi hướng dẫn kê khai đăng ký, Đại úy Nguyễn Ngọc Linh, Đội phó Đội Cảnh sát QLHC về TTXH Công an huyện Chương Mỹ cho biết, việc cấp, đổi thẻ CCCD giờ thủ tục rất nhanh, gọn nhờ các trang cấp hệ thống máy móc hiện đại, cán bộ làm việc hiệu quả hơn hẳn.

So với thời gian trước phải lăn tay qua mực, chụp ảnh thủ công gắn số có thể xảy ra nhầm lẫn, hỏng không khắc phục được… thì giờ sau khi thu thập đủ thông tin của công dân, dữ liệu sẽ được tích hợp trên một phiếu và công dân được kiểm tra xác định lại ngay các thông tin đấy nên hạn chế tối đa việc khai sai.

“Có những địa bàn xa, tổ công tác luôn phải đi từ sớm như địa bàn xã Phú Nam An, đường vào đó khó đi và qua nhiều địa bàn các xã khác. Nhiều đồng bào dân tộc không biết chữ nên gây khó khăn cho tổ công tác…”, Đại uý Nguyễn Ngọc Linh nói.

Theo chị, mỗi ngày nếu làm việc hiệu quả, tổ công tác của Đội có thể cung cấp CCCD cho 350 trường hợp. Hiện tại tính riêng trong tháng 12, tổ công tác đã đi được 4/6 điểm như dự tính ban đầu…

Xuất phát điểm một công trình của Đoàn Thành niên xuống địa bàn, cấp CMND tới các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, sau đó được sự ủng hộ, đánh giá cao từ phía người dân, Công an huyện Chương Mỹ đã thành lập tổ công tác làm thẻ CCCD và giao cho Đội QLHC về TTXH phụ trách. 

Từ việc hằng tháng xuống địa bàn làm thủ tục, cấp thẻ CCCD cho người dân thuộc diện chính sách, giờ hoạt động này đã được nhân rộng và trở thành việc làm thường xuyên, hằng tuần tại các điểm cho tất cả người dân trong huyện. Một việc làm đầy ý nghĩa góp phần tô thắm thêm hình ảnh đẹp về người chiến sĩ CAND “vì nước quên thân, vì dân phục vụ”…

Xuân Trường
.
.