Cảnh sát giao thông đưa cháu bé lạc đường về với gia đình

Thứ Ba, 23/02/2016, 08:46
Ngày 21-2, đúng dịp kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống lực lượng CSGT, anh Phạm Quang Khoa (SN 1968, trú tại phường Trại Chuối, quận Hồng Bàng, TP Hải Phòng, hiện là lái xe Công ty đóng tàu Sông Cấm) đã gửi thư cảm ơn các chiến sỹ Cảnh sát giao thông, Công an TP Hải Phòng tìm được con trai là Phạm Tiến Lộc, SN 1999, bị lạc đường.

Theo anh Khoa, cháu Lộc thường hay chơi gần nhà. Ngày 13-2, do gia đình bất cẩn không giám sát nên để cháu Lộc đi lạc đến khu vực chân cầu Tam Bạc, thuộc địa bàn phường Trại Chuối, quận Hồng Bàng.

Tổ công tác bàn giao cháu bé cho gia đình.

Lúc 17h15 cùng ngày, một phụ nữ đi đường thấy cháu bé khóc liền đưa đến bàn giao cho tổ công tác Đội 3 (gồm 3 đồng chí: Trung úy Hoàng Xuân Phong, Trung úy Trần Xuân Đức, Trung úy Lê Đức Hiếu), Phòng CSGT đường bộ - đường sắt, Công an TP Hải Phòng đang làm nhiệm vụ tại tại ngã tư Tam Kỳ, thuộc địa bàn quận Lê Chân.

Các anh hỏi cháu bé và được biết cháu học lớp 1E1, Trường Tiểu học Ngô Gia Tự, quận Hồng Bàng. Từ thông tin trên, tổ công tác báo cáo Ban chỉ huy đội, lãnh đạo đơn vị và liên hệ với Công an phường Thượng Lý, quận Hồng Bàng nhờ xác minh địa chỉ gia đình, liên lạc với phụ huynh cháu bé.

Đến 18h cùng ngày, đồng chí Nguyễn Văn Đôn, cán bộ Công an phường Thượng Lý và anh Phạm Quang Khoa đến đón cháu Lộc về nhà.

Đăng Hùng
.
.