Hà Nội quyến rũ và hoài niệm trong sắc tranh cắt vải

Thứ Bảy, 12/11/2022, 15:14

Từ ngày 15 đến 24/11/2022, tại nhà triển lãm của Hội Mỹ thuật Việt Nam (16 Ngô Quyền, Hà Nội) sẽ diễn ra triển lãm “Tôi, Hà Nội và sắc vải” của họa sĩ Trần Thanh Thục. Triển lãm trưng bày 30 tác phẩm tranh cắt vải về chủ đề Hà Nội được họa sĩ sáng tác trong khoảng 5 năm trở lại đây.

1.jpg -0
Họa sĩ Trần Thanh Thục.

Trong tranh cắt vải của họa sĩ Trần Thanh Thục, Hà Nội hiện lên với nhiều khung cảnh quen thuộc mà quyến rũ và đầy hoài niệm như Tháp Rùa, đền Ngọc Sơn, ô Quan Chưởng, chùa Một Cột, nhà thờ Lớn, cầu Long Biên, phố Gầm Cầu, ga Long Biên, phố Khâm Thiên…

Đặt tên cho những bức tranh của mình mang âm hưởng của những câu thơ, câu hát quen thuộc với đông đảo công chúng như “Tôi mong về Hà Nội để nghe gió sông Hồng thổi”, “Hà Nội mùa thu, một ngày mùa thu đầy gió”, “Hà Nội linh thiêng hào hoa”, “Sáng chớm lạnh trong lòng Hà Nội”, “Một thời đạn bom, một thời hòa bình”, “Hồ Tây bát ngát hương mùa sen tháng sáu”…, qua mỗi tác phẩm, họa sĩ Trần Thanh Thục muốn chia sẻ với người yêu Hà Nội vẻ đẹp của sự kiêu hãnh, sang trọng chỉ có riêng của Hà Nội mà không thể lẫn vào đâu được.

Hà Nội trong tranh cắt vải của họa sĩ Trần Thanh Thục là một Hà Nội mang vẻ đẹp của ký ức nhưng đầy màu sắc tích cực, tươi sáng, ấm áp, no đủ. Dù hiện lên với ký ức là những năm tháng chiến tranh phá hoại cũng không có sắc thái của lầm than hay kể lể mà luôn nhẹ nhàng, thanh lịch với những góc phố trầm ngâm, cổ kính, rêu phong bên ánh đèn, ánh lửa, bên những cây bàng rưng rưng lá đỏ, những bác xích lô và những tà áo dài thiếu nữ…

Họa sĩ Trần Thanh Thục chia sẻ: “Tôi không được sinh ra và lớn lên ở Hà Nội mà tuổi hoa niên mới từ Nam Định lên Hà Nội để học vẽ. Khi đó, Hà Nội còn leng keng tiếng tầu điện dọc ngang qua những cửa ô trầm mặc. Tôi nhớ thật nhiều những ngày lạnh căm căm, cùng chúng bạn chộn rộn cầm que kem bên Hồ Gươm gợn song, những ngày cùng bạn bè trường Mỹ thuật dựng vội bảng vẽ, ngồi bệt bên vỉa hè phố cổ hối hả tô vẽ như sợ làn mưa xuân nhòa đi những mái ngói rêu phong. Cũng như những người yêu Hà Nội, tôi thường thả bộ lang thang qua những hàng phố, mắt nghếch lên tầng hai, tầng ba của những ngôi nhà mang hơi thở đặc trưng của Hà Nội, ghi nhớ chúng để rồi đưa những mảng ký ức ấy vào trong tác phẩm của mình. Triển lãm lần này của tôi là lời tri ân, là tình yêu, lòng biết ơn vô bờ của tôi với Hà Nội. Và tôi muốn chia sẻ những điều tôi cảm nhận về Hà Nội với công chúng, bạn bè…”.

10.jpg -0
3.jpg -1
6.jpg -2
9.jpg -3
Một số tác phẩm trong triển “Tôi, Hà Nội và sắc vải”.

Họa sĩ Trần Thanh Thục đến với tranh cắt vải một cách tình cờ, sau đó gắn bó bền bỉ với dòng tranh này từ hơn 30 năm nay. Đến nay, vẫn một mình một lối đi riêng, bà là họa sĩ duy nhất của Việt Nam theo đuổi tranh cắt vải.

Từ những họa tiết in trên các tấm vải (chủ yếu là khăn và những tấm vải may áo dài), bằng sự khéo léo, tỉ mẩn, sự sáng tạo tài ba, hàng trăm tác phẩm tranh cắt vải đã ra đời. Sự độc đáo của những bức tranh này không chỉ khiến công chúng trong nước thích thú mà nhiều nhà sưu tầm nước ngoài đến Hà Nội đã tìm mua. “Tôi, Hà Nội và sắc vải” là triển lãm cá nhân lần thứ 2 của họa sĩ Thanh Thục giới thiệu đến công chúng dòng tranh đặc biệt này sau triển lãm “Nhịp xuân” năm 2015.

Nguyệt Hà
.
.
.