Chàng Lửa và nàng Nước trong đêm hội hoa

Chủ Nhật, 18/12/2022, 21:29

Nội dung lễ khai mạc Festival hoa Đà Lạt đã lấy cảm hứng từ văn hóa linh thiêng truyền thống của đồng bào K’ho với lễ cùng thần Lửa; lễ cúng thần Nước của người Châu Mạ…

Tối 18/12, tại quảng trường Lâm Viên, Festival hoa Đà Lạt lần thứ 9, năm 2022 đã chính thức khai mạc, tiếp nối cho các sự kiện kéo dài tới ngày 31/12 và chào đón năm mới 2023.

Dự lễ khai mạc có đồng chí Trần Tuấn Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban kinh tế Trung ương; đồng chí Võ Thị Ánh Xuân, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước, cùng lãnh đạo các bộ, ngành, đoàn khách ngoại giao, tổ chức quốc tế và đông đảo quần chúng nhân dân.

Chàng Lửa và nàng Nước trong đêm hội hoa -0
Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân phát biểu tại lễ khai mạc Festival hoa.

Phát biểu tại lễ khai mạc, đồng chí Võ Thị Ánh Xuân nhấn mạnh: Festival hoa Đà Lạt là sự kiện văn hoá, kinh tế, du lịch nổi bật, là lễ hội đặc sắc của thành phố cao nguyên thơ mộng, có tác động thiết thực thúc đẩy sự phát triển nghề sản xuất, kinh doanh và xuất khẩu hoa, nông sản của TP Đà Lạt. Các sản phẩm hoa Đà Lạt đã có khả năng cạnh tranh trên thị trường trong nước và quốc tế, góp phần phát triển kinh tế nông thôn theo hướng phát triển nội lực và gia tăng giá trị.

Chàng Lửa và nàng Nước trong đêm hội hoa -0
Đồng chí Trần Văn Hiệp, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng phát biểu tại lễ khai mạc.

Đến nay, hoa Đà Lạt cũng đã được công nhận thương hiệu: “Đà Lạt - Kết tinh kỳ diệu từ đất lành”. Đây là niềm tự hào, đồng thời cũng là trách nhiệm, là sự cam kết giữ trọn niềm tin của người tiêu dùng đối với các mặt hàng nông sản và thương hiệu du lịch Đà Lạt - Lâm Đồng.

Lễ khai mạc bắt đầu từ việc tái hiện thủa khai thiên lập địa, đất trời còn hoang sơ, rồi việc hình thành ngọn núi lớn, từ đó dòng nước trong lòng đất chảy thành dòng thác lớn đổ xuống tạo nên những dòng sông, dòng suối nuôi dưỡng khắp miền LangBiang trầm tích.

Chàng Lửa và nàng Nước trong đêm hội hoa -0
Toàn cảnh sân khấu lễ khai mạc Festival hoa Đà Lạt lần thứ 9 năm 2022.

Đêm khai mạc đã tái hiện hình ảnh chàng trai Lửa rắn rỏi, dũng mãnh, mang trong mình khát khao khai phá và mang tới ánh sáng cho vùng đất Lâm Đồng. Nàng Nước dịu dàng ôm ấp, được lấy cảm hứng từ lễ cúng thần nước của đồng bào Châu Mạ. Cùng với đó, lễ khai mạc cũng đã tái hiện không gian, thời gian và tinh thần của người nông dân trồng hoa, cà phê, trà, làm lụa.... Họ là một phần tạo nên vẻ đẹp và sức sống mãnh liệt của vùng đất Đà Lạt với sản phẩm đặc trưng là rau hoa, tơ lụa và cà phê.

Chàng Lửa và nàng Nước trong đêm hội hoa -0
Khoảng 14.000 khách mời đã tới tham dự lễ khai mạc Festival hoa Đà Lạt.

Sự phối hợp hài hòa giữa âm thanh, ánh sáng được dàn dựng công phu cùng sự trình diễn của hàng trăm diễn viên, đêm khai mạc Festival hoa Đà Lạt đã đem tới cho người xem nhiều tiết mục ấn tượng với những bài hát nổi tiếng như Ai lên xứ hoa đào, Đà Lạt hoàng hôn, Nồng nàn cao nguyên, Say trăng, Hẹn ước từ hư vô, Phố mùa đông… với sự thể hiện của ca sĩ Mỹ Tâm, Quang Dũng, Đàm Vĩnh Hưng, Hà Anh Tuấn…

Khắc Lịch
.
.
.