Lễ hội cướp phết nổi tiếng miền Bắc vỡ trận

Thứ Năm, 09/02/2017, 22:21
Lễ hội cướp phết ở làng Hiền Quan (Phú Thọ) mặc dù giới hạn người chơi nhưng hàng nghìn thanh niên không có trong danh sách tham gia vẫn vượt rào lao vào tranh cướp khiến khung cảnh cướp phết lại tái diễn cảnh hỗn loạn.

15h ngày 9-3 (13-1 âm lịch), lễ hội cướp phết Hiền Quan 2017 diễn ra sôi động nhất với trò thanh niên trong làng chia nhóm tham gia cướp phết.
Sau các phần rước kiệu, tế lễ, kéo quân là đến phần đánh phết. Theo ban tổ chức năm nay làng Hiền Quan sẽ huy động tổng số khoảng hơn 100 thanh niên khoẻ mạnh, ưu tú được chọn từ 14 khu dân cư chia thành 2 đội (không phải người địa phương sẽ không được tham gia), mỗi đội chia đều 50 người và được phân biệt theo đai màu xanh và đỏ được ban tổ chức phát.
Bãi đánh phết năm nay được bố trí ở bãi đất rộng 1.500 m2, 4 góc là 4 cây nêu, xung quanh được chăng dây biên giới hạn. 
 Lực lượng công an và dân phòng được phân bố chặt xung quanh bãi đánh phết
Các bô lão của làng rước 3 quả phết xuống bãi đánh phết .
Nhưng sau khi cụ tiên chỉ của làng rước phết ra hố chôn thì bãi phết đã vỡ trận, hàng trăm thanh niên không trong diện được "thi đấu" đã ùa vào sân, tranh nhau giành phết.
Tục truyền, nếu ai đó bị quả phết, quả chúi rơi vào đầu thì chỉ cần đưa vào cung cấm của đền cầu cúng là tai qua nạn khỏi, còn ai đó may mắn cướp được quả phết, quả chúi thì năm đó họ và gia đình cùng thôn xóm gặp được may mắn.
Nhiều thanh niên "chầu rìa" bên ngoài không được tham gia cướp phết cũng vượt ao bèo vào "chiến trận" cướp phết.
Bãi phết bắt đầu trở nên hỗn loạn.
Với mong muốn lấy được phết, mang lại may mắn đầu năm, một số thanh niên sẵn sàng trèo lên người khác.
Ai nắm được quả cầu son trong tay ngay lập tức trở thành mục tiêu của các đối thủ khác.
Thỉnh thoảng, quả phết lại bị hất tung lên trời hoặc bị đá bay về một góc khác .
Do quá đông người lên khiến cuộc chiến cướp phết trở nên hỗn loạn.
 Nhiều thanh niên bị kẹt cứng bên trong phải nhờ sự giúp đỡ của bè bạn để thoát ra.
Cứ mỗi khoảng 5 đến 10 phút lại có hàng loạt trai làng nằm vật ra đất vì kiệt sức.
Nhiều người không còn đủ sức để gượng dậy.
Đám đông giành phết ùn đẩy, kéo cả đoàn người ra khỏi khu vực quy định ngã xuống hồ.
Một  điểm tranh cướp còn nhảy cả xuống ao bèo bên ngoài bãi phết.
Hết tranh cướp trên cạn hàng nghìn thanh niên lại lao xuống nước tiếp tục cuộc chiến.
Lần lượt từng người chiến thắng được đồng đội hộ tống đi tắt lên bờ để mang "phần thưởng" về nhà.
Anh Bình một trong những người may mắn có được quả chúi cuối cùng trong ngày. 
Cuộc chơi kết thúc khi 3 quả phết và 3 quả chúi đã có chủ. Những thanh niên quanh vùng Hiền Quan này lại hẹn mùa phết sau để có dịp chơi tiếp.

Trần Ngọc
.
.
.