Ăn Tết cổ truyền ở Việt Nam, Đại sứ Mỹ tiễn ông Công ông Táo về trời

Thứ Năm, 16/01/2020, 18:31
Sáng nay, Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Daniel J. Kritenbrink đã đến thăm chùa Kim Liên và thả cá chép tiễn Táo quân về trời.


Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Daniel J. Kritenbrink cùng ni cô Thích Đàm Thanh thả cá chép tiễn Táo quân về trời.
"Tôi rất thích Tết Việt, thích được hòa mình vào không khí chuẩn bị đón Tết của người Việt. Dịp Tết đến là lúc mỗi người đều nhìn nhận lại những việc đã làm trong năm qua và dự định cho năm mới”, Đại sứ Daniel J. Kritenbrink
chia sẻ.

Trả lời báo giới về kế hoạch trải nghiệm Tết nguyên đán Canh Tý, Đại sứ Mỹ cho hay, cả gia đình ông sẽ đón Tết tại Hà Nội và ông đang cân nhắc lựa chọn người xông nhà. Đại sứ Daniel J. Kritenbrink bật mí rằng gia đình ông sẽ chuẩn bị những món ăn thuần Việt để thết đãi bạn bè trong những ngày Tết. 

Nhấn mạnh năm 2020 là kỷ niệm 25 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Mỹ, Đại sứ Daniel J.Kritenbrink nói: "Đây là dấu mốc rất quan trọng với hai nước. Hai bên đã vượt qua quá khứ, hàn gắn và hợp tác trên nhiều lĩnh vực từ kinh tế đến an ninh, y tế, môi trường…".

Đại sứ Daniel J. Kritenbrink rất bất ngờ và thích thú khi ông được ni cô Thích Đàm Thanh tặng ba chiếc bắp cải trồng trong khuôn viên chùa.

H.Chi
.
.
.