Chân dung nghi phạm sát hại cả gia đình ở Thạch Thất

Thứ Hai, 07/12/2015, 19:19
Nghi phạm sát hại cả gia đình ông Nguyễn Lương Chuân là Nguyễn Văn Kỳ, 45 tuổi - người địa phương, từng có 3 tiền án, mới ra tù được vài tháng nay...

* Tiếng kêu cứu lúc nửa đêm

Ông Đỗ Đăng Đĩnh, nhân chứng đầu tiên có mặt vào thời điểm xảy ra vụ trọng án vẫn chưa hết bàng hoàng kể lại: Khoảng hơn 1 giờ sáng, ông và gia đình đang ngủ thì nghe tiếng hô “cướp cướp” sau đó là tiếng bước chân chạy huỳnh huỵch ở bên ngoài. 

Ông Đĩnh cầm chiếc xẻng chạy về phía có tiếng kêu thì thấy anh Nguyễn Lương Tuân (33 tuổi) cũng mở cửa chạy ra ngoài đường… Ông Đĩnh cùng anh Tuân đuổi theo đối tượng nghi vấn đến khu vực ngã ba thì mất dấu vết. Khi ông Đĩnh cùng anh Tuân quay lại nhà thì thấy ông Nguyễn Lương Chuân (58 tuổi, bố của anh Tuân) và con trai út ông Chuân là Nguyễn Lương Chỉnh (27 tuổi) nằm bất tỉnh trên sàn nhà, xung quanh có nhiều vết máu. Ông Đĩnh hô hoán rồi cùng những người hàng xóm đưa nạn nhân vào bệnh viện cấp cứu…

Hiện trường vụ án.

1h30' cùng ngày, thông tin về vụ trọng án được Công an xã Canh Nậu chuyển đến Công an huyện Thạch Thất. Ngay khi nhận tin, Đại tá Nguyễn Duy Ngọc, Phó giám đốc Công an TP Hà Nội, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Hà Nội đã có mặt tại hiện trường, chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ phá án. Hai nạn nhân là ông Chuân và anh Chỉnh đã tử vong ngay trên đường đi cấp cứu; hai nạn nhân còn lại là bà Nguyễn Thị Năm (53 tuổi) và con trai cả là Nguyễn Lương Tuân đã được đưa vào bệnh viện cấp cứu. Đến sáng cùng ngày, bà Năm và anh Tuân đã xuất viện với một vết thương ở đùi và ngực.  

Hiện trường 

* Truy tìm hung thủ

Cùng với việc lấy lời khai của các nhân chứng và hai nạn nhân may mắn sống sót, các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an TP Hà Nội đã tiến hành rà soát các đối tượng nghi vấn trên địa bàn. 

Lực lượng phá án tập trung vào các đối tượng nghiện ma túy, vắng mặt vào thời điểm sau khi vụ trọng án xảy ra. Rà soát hàng trăm đối tượng nghi vấn, các trinh sát thấy nổi lên đối tượng Nguyễn Văn Kỳ (45 tuổi, trú tại thôn 3, xã Hưng Ngải, huyện Thạch Thất, Hà Nội).

Đến khoảng 16h30' ngày 7-12, lực lượng trinh sát đã có cơ sở để thực hiện lệnh bắt khám xét khẩn cấp Nguyễn Văn Kỳ tại nơi cư trú của đối tượng. Được biết, Kỳ từng có một đời vợ và một con trai sinh năm 1991. 

Là nhân vật bất hảo nên cuộc sống vợ chồng Kỳ “cơm không lành canh không ngọt”, Kỳ và vợ đã ly hôn. Sau khi ly hôn với người vợ đầu, Kỳ tiếp tục lang bạt kỳ hồ, vào tù ra tội như cơm bữa và trong thời gian ở trại, anh ta quen biết với người phụ nữ thứ hai. Song mối quan hệ với người đàn bà này cũng chẳng kéo dài được bao lâu thì Kỳ bị bắt giữ về tội mua bán trái phép chất ma túy, bị tuyên phạt 7 năm tù về hành vi này. 

Giữa năm 2015, Nguyễn Văn Kỳ được ra tù, anh ta dựng một căn lều ở giữa đồng sinh sống và tiếp tục có nghi vấn về hành mua bán trái phép chất ma túy...

Như vậy là sau 16 giờ nhận tin, các đơn vị nghiệp của Công an TP Hà Nội đã bắt giữ đối tượng gây án. 

Hiện trường vụ án và chân dung nghi phạm Nguyễn Văn Kỳ.
Túp lều của nghi phạm Nguyễn Văn Kỳ.

* Người dân cần nâng cao ý thức cảnh giác, phòng ngừa tội phạm

Qua vụ việc trên cũng cho thấy sự sơ hở của người dân trong công tác phòng ngừa, tội phạm. Theo quan sát của chúng tôi, tường nhà của gia đình bà Năm chỉ cao chừng 1,7m, cửa ra vào làm bằng sắt.

Trước đó khoảng hơn một năm, gia đình bà Năm đã xảy ra một vụ trộm cắp tài sản, đối tượng đột nhập lấy đi một chiếc điện thoại di động. Theo lời bà Năm thì trước khi xảy ra vụ đột nhập, con trai lớn của bà vừa mua một chiếc ti vi trị giá khoảng 40 triệu đồng và 2 chiếc điện thoại Iphone 6.

Tường quanh nhà nạn nhân chỉ cao hơn 1,7m.

Liên quan đến vụ việc trên, Thượng tá Nguyễn Ngọc Lân, Phó trưởng Công an huyện Thạch Thất cho biết: Thời gian gần đây, trên địa bàn xã Canh Nậu, liên tiếp xảy ra một số vụ việc phức tạp. Các đối tượng liều lĩnh, lợi dụng lúc đêm tối  để đột nhập, trộm cắp tài sản. Trước tình hình trên, Công an huyện phối hợp với Công an xã Canh Nậu, thường xuyên tuyên truyền về thủ đoạn của các đối tượng trên hệ thống loa phát thanh của xã, khuyến cáo người dân, khi đi ngủ phải đóng cửa; đồng thời phải nâng cao ý thức tự bảo quản tài sản...

Người nhà đưa thi thể 2 nạn nhân về mai táng.
Việc nhanh chóng điều tra, làm rõ và bắt giữ được hung thủ sẽ góp phần an ủi phần nào thân nhân gia đình ông Chuân và vong linh người quá cố.

P

Vào khoảng 1h15', tại gia đình ông Nguyễn Lương Chuân xảy ra một vụ án giết người đặc biệt nghiêm trọng. Khi mọi người trong nhà đang ngủ thì có người đột nhập vào phòng ngủ của con trai ông Chuân là anh Nguyễn Lương Chỉnh. 

Khi bị anh Chỉnh phát hiện và hô hoán, đối tượng đã dùng dao nhọn đâm vào một nhát vào tim khiến anh Chỉnh gục tại chỗ. Ông Nguyễn Lương Chuân chạy lại ngăn cản thì bị kẻ đột nhập dùng dao đâm một nhát vào mạng sườn. 

Ngay lúc đó, anh Nguyễn Lương Tuân (con trai cả ông Chuân) chạy lại thì bị tên này dùng dao đâm một nhát vào ngực. Vợ của anh Tuân là chị Nguyễn Thị Tần đã kịp bật đèn sáng phát hiện sự việc xảy ra đã cầm được thanh gỗ làm lan chớp cửa vụt vào kẻ đột nhập và tên này đã bỏ chạy. 

Anh Tuân lúc đó cố đuổi theo nhưng không kịp sau đó quay về nhà cùng một số người dân đưa mọi người đi cấp cứu. Kết quả, ông Chuân bị đâm một nhát vào mạng sườn, bị tràn dịch phổi đã tử vong sau đó; anh Chỉnh bị vào tim tử vong ngay tại chỗ; bà Năm (vợ ông Chuân) bị đâm vào đùi còn anh Tuân bị đâm vào ngực nhưng rất may chỉ chạm xương lồng ngực nên không nguy kịch. 

Xuân Mai - Xuân Bùi
.
.
.