Cần Thơ:

Vào bệnh viện… “đá” xe mô tô

Chủ Nhật, 05/03/2017, 16:06
Vào bệnh viện thấy chiếc xe mô tô không người trông coi, đối tượng Trung dùng "đoản" phá khóa, nhảy lên nổ máy tẩu thoát. Tuy nhiên, hành vi "đá" xe của Trung đã bị các trinh sát CSHS đặc nhiệm chặn đứng. 

Chiều 5-3, Đội CSHS đặc nhiệm (Phòng CSHS Công an TP Cần Thơ), bàn giao đối tượng Phạm Văn Trung (35 tuổi, ngụ quận Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh) cho Công an quận Ninh Kiều, để điều tra theo thẩm quyền về hành vi trộm cắp tài sản.

Theo điều tra, lúc 18h50, ngày 4-3, Đội CSHS đặc nhiệm, phối hợp với bảo vệ Bệnh viện ĐKTW Cần Thơ, bắt quả tang Trung, khi y dùng đoản phá khóa, trộm xe mô tô của anh Trần Lê Hiếu (ngụ quận Ninh Kiều) đậu tại sảnh chính của bệnh viện. 

Đối tượng Trung

Tại cơ quan Công an, Trung khai nhận, thấy Bệnh viện ĐKTW Cần Thơ đông người ra vào, nên lúc 17 giờ cùng ngày, y đi bộ vào bệnh viện với mục đích tìm xe mô tô không ai trông coi để trộm. Sau khi vào sân bệnh viện, Trung giả làm người nhà bệnh nhân rảo quanh một vòng quan sát. 

Đến 18h50, phát hiện xe mô tô 65T1-5205 của anh Hiếu đậu trước sảnh chính bệnh viện không người trông coi. Thấy “mồi ngon”, Trung tiến đến quan sát không thấy chủ xe, liền rút “đoản” phá khóa, leo lên xe nổ máy bỏ chạy thì bị trinh sát CSHS đặc nhiệm Công an Cần Thơ ập vào bắt quả tang cùng tang vật.

Qua xác minh, cơ quan Công an còn phát hiện, trước đây Trung từng là bảo vệ tại một quán cà phê ở quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh. Sau khi dẫn xe cho khách vào quán, Trung lấy trộm xe bên trong cốp xe có 5 triệu đồng rồi bỏ trốn xuống khu vực ĐBSCL sống lang thang… 

Vụ việc tiếp tục được điều tra làm rõ.

Văn Đức
.
.
.