Vay tiền không được, giết bạn rồi cướp xe

Thứ Hai, 20/05/2019, 19:37
Chử Tuấn Sơn (SN 1969, trú tại phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) dụ bạn đến nhà và hỏi vay tiền không được, Sơn dùng gạch đập vào đầu nạn nhân tử vong. Vụ án này được phát hiện khi người phụ nữ đi nhặt rác thấy điều bất thường.


Ngày 20-5, TAND TP Hà Nội đã mở phiên toà hình sự sơ thẩm xét xử tuyên phạt bị cáo Sơn tử hình về tội giết người, 10 năm tù về tội cướp tài sản. Tổng hợp hình phạt chung của hai tội danh là tử hình.

Theo bản án sơ thẩm, Sơn và anh Vũ Thanh Tuấn (SN 1996, ở phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm) có quen biết nhau từ trước. Trong thời gian chơi với nhau, do Sơn nợ nần nên định hỏi vay tiền anh Tuấn tiền và có ý định không vay được thì sẽ sát hại nạn nhân để cướp tài sản.

Chiều 9- 4- 2018, Sơn hẹn gặp anh Tuấn tại ngã tư phố Hàm Nghi giao cắt với đường Nguyễn Đổng Chi (quận Nam Từ Liêm). Tại đây, Sơn rủ anh Tuấn về nhà mình chơi cho biết nhà. Không nghi ngờ gì nên anh Tuấn đồng ý về nhà của Sơn chơi. Trong lúc nói chuyện tại nhà mình, Sơn liên tục nài nỉ anh Tuấn cho vay 20 triệu đồng để trả nợ nhưng bị từ chối.

Bị cáo Sơn tại phiên xử.

Do đã chuẩn bị kế hoạch từ trước nên lợi dụng lúc anh Tuấn vừa cầm điếu hút thuốc lào, Sơn đi vòng ra phía sau rồi dùng viên gạch đập liên tiếp vào đầu anh Tuấn khiến nạn tử vong.

Gây án xong, Sơn lục túi lấy tài sản và xoá dấu vết hiện trường, sau đó dắt chiếc xe máy HS của nạn nhân đi cất giấu tại một bệnh viện ở Hà Nội.

Khoảng 0h00, Sơn dùng hai bao tải dứa nhét thi thể nạn nhân vào bên trong, rồi dùng xe máy chở tới bãi đất trống thuộc phường Mỹ Đình 1 (quận Nam Từ Liêm) phi tang xuống rãnh nước thải. Trước khi bỏ đi, Sơn nhặt nhiều chiếc lốp xe vứt bỏ tại bãi rác quăng đè lên thi thể nạn nhân.

Sau hai ngày gây án, lo sợ hành vi phạm tội sẽ bị phát hiện nên Sơn đón ô tô khách vào tỉnh Bình Dương ẩn náu trong gia đình người quen. Ngày 24- 4- 2018, một phụ nữ ở huyện Phúc Thọ (Hà Nội) đi bới rác bất ngờ phát hiện ra thi thể anh Tuấn nên trình báo cơ cơ quan Công an. Công an đã bắt giữ Sơn tại nơi ẩn náu và di lý về Hà Nội.

Nguyễn Hưng
.
.
.