Cô gái trẻ hối hận vì gửi ảnh, clip nóng của mình cho bạn trai trên mạng

Thứ Bảy, 23/03/2019, 13:09
Bị người yêu đòi chia tay, Thắng cay cú và nảy sinh ý định lấy lại khoản tiền “tình phí” bằng cách doạ đưa clip “nhạy cảm” lên mạng nếu không đưa tiền.

Ngày 23-3, Thượng tá Phạm Xuân Quí, Phó trưởng Công an quận Hải An, thành phố Hải Phòng cho biết, Cơ quan CSĐT- Công an quận Hải An đã ra quyết định khởi tố vụ án, tạm giữ hình sự đối với Vũ Lê Thắng, SN 1993, ở số 30, đường Hạ Đoạn 2, quận Hải An về hành vi “Cưỡng đoạt tài sản”.

Theo tài liệu điều tra, ngày 15-3, chị Nguyễn T.T., SN 1998, trú ở huyện Vĩnh Bảo đến Đội Cảnh sát hình sự (CSHS) - Công an quận Hải An trình báo về việc thời gian gần đây chị liên tục bị một đối tượng dùng clip quay lại hình ảnh “nhạy cảm” của cơ thể chị, đe dọa và ép buộc chị phải đưa tiền cho y. 

Theo chị T. cho biết, trước đó một thời gian, qua mạng xã hội, chị đã làm quen, kết bạn rồi nảy sinh tình cảm yêu đương với một nam thanh niên. Chị và thanh niên này thường xuyên nhắn tin và gọi điện thoại video qua ứng dụng Zalo. Quá trình này, chị đã nhiều lần quay lại những hình ảnh “nhạy cảm”, không mặc quần áo gửi cho “người yêu” xem...

Ngay khi nhận được trình báo của chị T., các trinh sát Đội CSHS Công an quận một mặt động viên, trấn tĩnh tinh thần bị hại, một mặt khẩn trương tiến hành xác minh.  

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, các trinh sát đã nhanh chóng xác định đối tượng có hành vi dùng “clip nóng” để đe dọa, “tống tiền” chị T. chính là Vũ Lê Thắng. Đối tượng này chưa có vợ, đang là nhân viên một cửa hàng xăng dầu trên địa bàn quận Hải An.

Vũ Lê Thắng tống tiền người yêu cũ bằng những clip nhạy cảm thời mặn nồng.

Đến 13h ngày 21-3, tại tầng 1, quán cà phê Vip 5, ở số 33, lô 11, tổ 1, phường Đằng Hải, quận Hải An, tổ công tác Đội CSHS- Công an quận đã bắt giữ Vũ Lê Thắng khi đang có hành vi nhận số tiền 2.000.000 đồng của chị T. do Thắng yêu cầu.

Kết quả điều tra ban đầu xác định: Từ khoảng tháng 8-2018, qua mạng xã hội, chị T. quen biết và nảy sinh tình cảm yêu đương với Vũ Lê Thắng. Qua Zalo, những hình ảnh mà chị T. gửi đến cho Thắng, y đã bí mật ghi và lưu giữ vào điện thoại cá nhân. 

Đến đầu tháng 3-2019, hai người đã chia tay nhau. Cho rằng người yêu không chung thủy nên rất cay cú và nảy sinh ý định lấy lại khoản tiền “tình phí”.

Thực hiện ý đồ đó Thắng đã nhắn tin qua Zalo, thông báo về việc y có 7 đoạn clip quay lại hình ảnh “nhạy cảm” của chị T., đồng thời yêu cầu chị phải đưa cho y 5.000.000 đồng, nếu không sẽ tung toàn bộ các clip lên mạng xã hội. Sau đó Thắng đã từng đăng 1 đoạn clip có độ dài 2 phút lên mạng xã hội Facebook nhưng bị Facebook từ chối.

Thắng tiếp tục dùng sim rác đăng nhập vào tài khoản Zalo, yêu cầu chị T. chuyển tiền qua tài khoản ngân hàng cho y. 

Về phần chị T., lo sợ những hình ảnh nhạy cảm của mình bị phát tán, nên chị đã nhiều lần nhắn tin, gọi điện thoại van xin Thắng cũng như nhờ bạn bè tác động, căn ngăn, tuy nhiên Thắng vẫn không đồng ý...

Sau nhiều lần gọi điện yêu cầu chị T. chuyển tiền nhưng không thấy chị đáp ứng mà chỉ xin không đăng các clip lên mạng xã hội nên Thắng đã quyết định gọi điện thẳng cho chị, hẹn chị phải đưa 5.000.000 đồng vào trưa 21-3. 

Đến 13h30 cùng ngày, Thắng đi xe máy cùng một người bạn đến quán cà phê Vip 5, rồi một mình đi vào bên trong nhận số tiền 2.000.000 đồng (3.000.00 đồng còn lại chị T. hẹn sẽ đưa nốt vào hôm sau) thì bị lực lượng Công an bắt quả tang.

 Vụ việc này lại thêm một bài học nữa cho các cô gái trẻ khi quan hệ tình cảm nam nữ qua mạng xã hội.

Văn Thịnh
.
.
.