Tài xế xe khách chở đối tượng móc túi tới Công an trình báo

Thứ Sáu, 25/10/2019, 19:17
Dương Văn Mông phát hiện túi xách của chị Nguyễn Thị Thanh Thúy (SN 1981, ngụ tại TP Hồ Chí Minh) nhô ra ngoài lối đi nên đã lẻn lên móc túi, lấy trộm hơn 8,3 triệu đồng rồi giấu vào túi quần của mình. 

Ngày 25-10, Công an huyện Bảo Lâm (Lâm Đồng) cho biết, đã tiếp nhận đối tượng Dương Văn Mông (SN 1982, ngụ tại xã Bình Châu, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) từ Công an TP Đà Lạt để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Theo kết quả điều tra bước đầu, rạng sáng ngày 24-10, khi xe khách Phương Trang, BKS 51B-288... do tài xế Nguyễn Hoàng Anh Tuấn (SN 1979, ngụ tại TP Đà Lạt), điều khiển lưu thông từ TP Hồ Chí Minh lên Đà Lạt, đi tới địa bàn xã Lộc An, huyện Bảo Lâm thì xảy ra một vụ trộm cắp trên xe khách.

Đối tượng Dương Văn Mông tại cơ quan Công an

Thời điểm này, Dương Văn Mông phát hiện túi xách của chị Nguyễn Thị Thanh Thúy (SN 1981, ngụ tại TP Hồ Chí Minh) nhô ra ngoài lối đi nên đã lẻn lên móc túi, lấy trộm hơn 8,3 triệu đồng rồi giấu vào túi quần của mình. 

Khi Dương Văn Mông chuẩn bị quay về vị trí cũ thì chị Thúy phát hiện có người móc túi xách. Kiểm tra bên trong, toàn bộ 8.380.000 đồng của chị Thúy đã “không cánh mà bay”.

Nữ hành khách trên trình báo sự việc với tài xế Nguyễn Hoàng Anh Tuấn và phụ xe Mai Viết Trí (SN 1993, ngụ tại TP Đà Lạt). Anh Trí tới hỏi Mông có trộm cắp tài sản của chị Thúy không thì đối tượng này phủ nhận sự việc.

Đến TP Đà Lạt, tài xế Nguyễn Hoàng Anh Tuấn đã chở Dương Văn Mông và chị Nguyễn Thị Thanh Thúy thẳng tới Công an TP Đà Lạt trình báo sự việc.

Làm việc với cơ quan điều tra, Dương Văn Mông buộc phải thừa nhận hành vi trộm cắp hơn 8,3 triệu đồng trong túi xách của chị Thúy.

Do vụ trộm xảy ra trên địa bàn xã Lộc An, huyện Bảo Lâm nên sau khi tiếp nhận vụ việc, lấy lời khai ban đầu, Công an TP Đà Lạt đã bàn giao đối tượng cho Công an huyện Bảo Lâm tiếp tục điều tra, làm rõ.

Khắc Lịch
.
.
.