Côn đồ xông vào quán GAME chém đứt lìa tay phụ nữ

Chủ Nhật, 22/04/2018, 17:11
Một nhóm 3 thanh niên, mang theo mã tấu đã bất ngờ xông vào quán bắn cá Rồng Vàng (đường Trần Nhân Tông, phường Mân Thái, quận Sơn Trà, TP. Đà Nẵng) đuổi chém các khách chơi game. Hậu quả, một phụ nữ bị chém đứt lìa bàn bay, nhiều khách khác bị thương trong tình trạng hoảng loạn.

Chiều ngày 22-4, thông tin từ Công an quận Sơn Trà: Cơ quan CSĐT Công an quận đang truy tìm nhóm 3 đối tượng dùng hung khí, loạn đả, truy sát người gây hậu quả nghiêm trọng vào sáng cùng ngày trên địa bàn.

 Nạn nhân Văn Thị M.H với bàn tay bị nhóm côn đồ chém gần đứt lìa đang được cấp cứu tại BV Đa Khoa Đà Nẵng. 

Theo đó, vào khoảng 10h30 ngày 22-4, một nhóm 3 thanh niên mang theo hung khí đã bất ngờ xông vào quán game bắn cá Rồng Vàng (đường Trần Nhân Tông, phường Mân Thái) đuổi chém một số người chơi tại đây. Hậu quả, một phụ nữ nhập viên trong tình trạng hoản loạn, bàn tay phải bị chém gần đứt lìa. Nạn nhân trọng thương là chị Văn Thị M.H (30 tuổi) trú quận Sơn Trà.

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng Công an quận Sơn Trà đã phối hợp với Công an phường Mân Thái có mặt tại hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ việc, lấy lời khai của các nhân chứng để truy bắt nhóm hung thủ gây án. Đồng thời cùng với người dân đưa các nạn nhân đi cấp cứu kịp thời. 

Lúc 15h00 cùng ngày, khoa cấp cứu bệnh viện Đa Khoa Đà Nẵng xác nhận, Khoa vừa tiếp nhận bệnh nhân nữ tên Văn Thị M.H trong tình trạng bị chém đứt lìa bàn tay, trạng mất máu cấp… Lòng bàn tay phải bị vết thương gần đứt lìa (do ngoại vật cắt) dài 17cm. Ngay lập tức bệnh nhân được các bác sĩ hội chẩn và phẫu thuật nối liền bàn tay. Sau hơn 3 tiếng đồng hồ tiến hành ghép phẫu vi mạch, khớp nối bàn tay. Hiện ca ghép tay cho bệnh nhân đã thành công, bệnh nhân M.H đã qua cơn nguy kịch, đang tiếp tục được các bác sĩ theo dõi…


 Sau hơn 3 tiếng đồng hồ tiến hành ghép phẫu vi mạch, khớp nối bàn tay. Hiện ca ghép tay cho bệnh nhân đã thành công, bệnh nhân M.H đã qua cơn nguy kịch, đang tiếp tục được các bác sĩ Bv Đa khoa Đà Nẵng theo dõi… 

Theo nhân chứng tại hiện trường, anh Nguyễn T., trú quận Sơn Trà:  "Chúng tôi đang chơi game thì có 3 thanh niên cầm dao, mã tấu và ghế sắt hung dữ xông vào chém tới tấp vào khách đang chơi trong quán. Quá hoảng sợ, anh T. vội cùng với nhiều người bỏ chạy thoát ra ngoài, nên may mắn chỉ bị một số vết chém nhẹ ở phần tay. Riêng chị H. là phụ nữ, không kịp chạy thoát nên bị nhóm thanh niên này chém trung bàn tay, đứt lìa".

 Người nhà của chị M.H., cũng như anh T. đều lên tiếng khẳng định họ không có mâu thuẫn, thù oán gì với ai. Bản thân cũng không hề quen biết với nhóm thanh niên lạ mặt trên. Được biết, gia cảnh nạn nhân M.H. vô cùng khó khăn. Bố chị H. đang trong quá trình điều trị ung thư đại tràng giai đoạn cuối tại bệnh viện Ung bướu TP.Đà Nẵng. Mẹ nạn nhân hằng ngày phải đi rửa chén bát thuê ở các quán ăn trên địa bàn.

Hiện vụ việc đang được cơ quan CSĐT công an quận Sơn Trà, TP.Đà Nẵng điều tra làm rõ .


Hoài Thu
.
.
.