Quần chúng dũng cảm vây bắt trộm

Thứ Bảy, 12/03/2016, 16:56
Phát hiện tên cướp, nhiều người người dân dân thôn Đoài Khê - xã Đan Phượng - huyện Đan Phượng - TP Hà Nội đã dũng cảm truy đuổi và bắt giữ được tên trộm manh động.


Khoảng 16h45 ngày 7-3, Phí Văn Tân (42 tuổi, ở Cụm 3 – xã Ngọc Tảo – huyện Phúc Thọ (Hà Nội) đi xe đạp đến khu vực thôn Đoài Khê thấy chiếc xe đạp điện để tại cổng vườn táo của bà Bùi Thị Lập, chìa khóa vẫn cắm ở ổ khóa điện. Tân đã nổi lòng tham, bỏ xe đạp lại nhảy lên xe đạp điện phóng đi thì bà Lập phát hiện và hô hoán.

Đồng chí Nguyễn Hữu Hoàng - Chủ tịch UBND huyện Đan Phượng trao giấy khen tặng 3 quần chúng dũng cảm.

Nghe tiếng truy hô, anh Nguyễn Hữu Thắng (33 tuổi, ở Đoài Khê đang ở vườn cách đó khoảng 50m, đã không chần chừ nổ xe máy đuổi theo.

Chạy được khoảng 1km, Tân quay lại chống trả quyết liệt, anh Thắng đã nhanh chóng áp sát dùng chân đạp mạnh vào xe đạp điện, khiến Tân ngã xuống ruộng. Tân đã bỏ xe lại và tiếp tục chạy bộ thoát thân, anh Thắng nhảy xuống ruộng kiên quyết vừa đuổi theo và phối hợp cùng anh Nguyễn Hữu Thịnh, 39 tuổi và anh Nguyễn Hữu Hiệp, 28 tuổi ở Đoài Khê quật ngã, chống chế đối tượng...

Được biết Tân từng có 4 tiền án về trộm cắp, tàng trữ trái phép chất ma túy.

Để động viên kịp thời tinh thần dũng cảm, hiệp lực, kiên quyết đấu tranh phòng, chống tội phạm của quần chúng nhân dân, Chủ tịch UBND huyện Đan Phượng đã biểu dương và trao tặng giấy khen cho 3 quần chúng dũng cảm này.

Quách Duy Thanh
.
.
.