Nhóm “Hiệp sĩ” mưu trí bắt kẻ trộm xe đắt tiền đòi tiền chuộc

Chủ Nhật, 20/08/2017, 08:55
Nhận định đối tượng trộm xe là người quen của nạn nhân, các "Hiệp sĩ" đã mưu trí dụ kẻ trộm ra nhận tiền rồi "tóm".

Ngày 20-8, Công an phường Phú Hòa, TP Thủ Dầu Một (Bình Dương) đã tạm giữ Nguyễn Tấn Đạt (21 tuổi, ngụ huyện Tân Biên, Tây Ninh) về hành vi trộm cắp tài sản.


Đối tượng (mặc áo đen) cùng tang vật bị hiệp sĩ bắt giữ

Theo điều tra ban đầu: Lúc 18h30’ ngày 19-8,  nhóm “Hiệp sĩ” PCTP  phường Phú Hòa gồm, Nguyễn Thanh Hải, Trần Phước Lộc, Dương Tài, Đoàn Tấn Thông và Minh Dương tổ chức tuần tra trên địa bàn. Các anh nhận được cuộc điện thoại cầu cứu của anh Nguyễn Duy Thanh (23 tuổi, ngụ thị trấn Tân Biên, Tây Ninh) về việc, tìm kiếm xe máy exciter BKS 70H1-280.99 (trị giá hơn 45 triệu đồng) bị mất trộm. 

Trước đó, ngày 11-8, anh Thanh đã báo Công an huyện Tân Biên và đăng thông tin lên mạng xã hội nhờ tìm kiếm. Đến ngày 19-8, có người ở Bình Dương nói rằng, thấy chiếc xe này trong tiệm cầm đồ nên yêu cầu Thanh đem 12 triệu đồng chuộc xe.

Sau khi nắm bắt được thông tin, anh Hải nhận định xe này do người quen trộm rồi đem cất giấu, giả làm người tốt tìm được xe nhờ đem tiền ra chuộc. Lập tức, nhóm “Hiệp sỹ” cùng anh Thanh đến chỗ hẹn. Tuy nhiên, đối tượng luôn thay đổi địa điểm hẹn. Lúc 20h cùng ngày, đối tượng hẹn gặp trước cửa nhà thờ Vinh Sơn, đường 30/4 thuộc phường Phú Hòa nhận tiền và giao xe. Khi anh Thanh kiểm tra xe chính xác là xe của mình và giao tiền cho đối tượng, thì nhóm “Hiệp sĩ” đến mời đối tượng về trụ sở cơ quan Công an làm việc. 

Lúc này, anh Thanh nhận ra đối tượng là người bạn mà mình quen biết. 

Tại cơ quan Công an, đối tượng thừa nhận đã trộm xe của anh Thanh đem xuống Bình Dương cầm được 6 triệu đồng. Đối tượng từng bị cơ quan Công an bắt về hành vi sử dụng ma túy đá. 

Đức Mừng
.
.
.