Lời khai của đối tượng sát hại cha mẹ vợ

Thứ Tư, 21/09/2016, 19:07
Chỉ vì nghĩ cha mẹ vợ có ý định chia rẽ vợ chồng nên sau khi uống hết nửa lít rượu, Viện cầm dao đến nhà trọ của ba mẹ vợ sát hại họ và định tử tử nhưng...không dám.

Như CAND đã đăng tin về vụ “bắt đối tượng sát hại cha mẹ vợ”, chiều tối 21-9,Công an huyện Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh cho biết, sau khi lấy lời khai, đối tượng Nguyễn Văn Viện (29 tuổi, quê quán Tiền Giang) bước đầu khai nhận hành vi sát hại cha mẹ vợ là do bị chia rẽ. 

Viện lên kế hoạch sát hại cha mẹ vợ rồi tự tử nhưng sau khi sát hại xong, Viện sợ không dám thực hiện hành vi tự tử.

Tại phòng tạm giam Công an huyện Bình Chánh, Viện sợ sệt, lo lắng khai nhận hành vi của mình. 

Viện cho biết cùng chị Lê Thị A.Đ (26 tuổi) kết hôn và có 1 đứa con trai 8 tuổi. trong thời gian gần đây giữa Viện và chị Đ xảy ra mâu thuẫn, chị Đ bé con trai về phòng trọ của cha mẹ ruột là ông Lê Văn Tám (56 tuổi, ngụ quận 11, tạm trú C11/19D, ấp 3, xã Tân Kiên, huyện Bình Chánh) và bà Nguyễn Hồng Vân (54 tuổi) sinh sống.

Đối tượng Viện

Nhiều lần Viện tìm đến phòng trọ của cha mẹ vợ để kêu chị Đ về nhưng 2 ông bà Tám không chấp nhận nên Viện nghĩ cha mẹ vợ mình muốn chia rẽ 2 vợ chồng nên nghĩ cách trả thù.

Khoảng 14h ngày 20-9, sau khi uống hết nửa lít rượu, Viện tiếp tục đến phòng trọ ông Tám kêu chị Đ trở về nhà sống chung với mình. Viện nghĩ, nếu chị Đ không về nhà, thì sẽ giết chị Đ rồi tự tử nên trước khi đi Viện mang theo một con dao.

Đến nơi Viện gọi cửa thì bà Vân ra mở. Không thấy chị Đ, Viện trách móc mẹ vợ  và kêu mẹ vợ chỉ chỗ chị Đ làm nhưng bà Vân không trả lời. Giữa 2 bên xảy ra cự cãi. Ông Tám từ trong nhà bước ra nói lớn “Bà đừng nói chuyện với nó!”.

Hiện trường nơi xảy ra vụ án mạng

Nghe ba vợ nói vậy, Viện bực tức dùng dao đâm ông Tám gục xuống sàn nhà rồi lao vào đâm bà Vân nhưng không trúng. Lưỡi dao đâm vào vách tường bị gãy, Viện chụp cây kéo lao vào bà Vân gây án.

Bà Vân kêu cứu, lúc này chị V.T.L (30 tuổi) ở phòng bên cạnh chạy sang thì thấy Viện cầm cây kéo ngồi cạnh chỗ bà Vân nên hoảng hốt truy hô rồi báo Công an xã Tân Kiên, huyện Bình Chánh...

Ông Tám và bà Vân được đưa vào bệnh viện cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng, ông Tám đã tử vong.

Minh Đức
.
.
.