Đến là thợ đèn, ra thành tên trộm
- Vùng đất 6 thập niên không trộm cắp
- Hai con nghiện chuyên trộm cắp xe ôtô vào ban đêm
- Ba lần vào tù vì trộm cắp vẫn quen... đường cũ
- Mặc áo chống nắng vào cửa hàng để trộm cắp tài sản
Qua tài liệu của cơ quan điều tra, ngày 10-12, Công an phường Quảng An (Tây Hồ) nhận được thông tin trình báo về vụ mất trộm xe máy BKS 29 P1- 505.76, xảy ra tại trụ sở UBND phường Quảng An. Qua trích xuất từ camera, cơ quan Công an xác định một đối tượng nam giới đã thực hiện hành vi trộm cắp.
Quá trình điều tra, Công an phường Quảng An phát hiện trước thời điểm xảy ra vụ trộm, UBND phường thuê nhóm thợ về lắp đặt ánh sáng phục vụ văn nghệ. Sau khi chiếc xe máy bị trộm cắp thì thanh niên tên là Thực trong nhóm thợ này đã không có mặt.
Sau khi bị triệu tập lên Công an phường, Thực khai nhận, sau khi cùng các đồng nghiệp áp tải xe ôtô chở đồ đạc đến trụ sở UBND phường Quảng An để lắp đặt thiết bị, Thực phát hiện chiếc xe máy Wave dựng trong sân vẫn cắm chìa khóa nên nảy sinh ý định trộm cắp. Đối tượng bảo lái xe ôtô về trước, còn anh ta ở lại về sau. Quan sát trong sân không có ai, Thực lén dắt chiếc xe máy ra ngoài, rồi mang đến gửi tại một bãi xe ở khu vực quận Cầu Giấy.