Công an thuyết phục ác mẫu sát hại 3 con rồi trốn vào rừng như thế nào?

Thứ Năm, 18/08/2016, 19:04
Trực tiếp Đại tá Đỗ Tiến Dũng, Phó giám đốc Công an tỉnh Hà Giang đã nói chuyện, động viên và nhờ một người có uy tín lthuyết phục ác mẫu này từ bỏ ý định ăn lá ngón tự tử để ra đầu thú...


3 ngày sau vụ các con bị chính mẹ đẻ, cũng là vợ của mình sát hại, anh Triệu Mềnh Chán (30 tuổi) cùng bố mẹ mới làm "đám ma khô" cho các con Triệu Mùi Mụi (5 tuổi), Triệu Vàng Chòi (3 tuổi) và Triệu Thị Huệ 14 tháng tuổi...

Đối tượng Phàn Mùi Mấy 

Theo các trinh sát kể lại, khi nghe người dân gọi điện thoại báo Chán đã cùng mẹ ruột lập tức trở về nhà. Chứng kiến căn nhà bị vợ đốt các con tử vong, Chán đã òa khóc nức nở. Ngay cả khi điều tra viên lấy thông tin, anh vẫn chưa hết bàng hoàng, chân tay run lẩy bẩy không tin vợ anh - Phàn Mùi Mấy gây ra tội ác tay trời này.

Trong lúc đó, Phàn Mùi Mấy vẫn lẩn trốn trong rừng sâu việc xác định nơi ẩn nấp của đối tượng cực kỳ khó khăn đối với các trinh sát, do rừng nhiều cây cối lớn, hiểm trở, núi cao.

Đại tá Đỗ Tiến Dũng, Phó Giám đốc - Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Giang họp án nhanh với anh em…

Qua thu thập thông tin, cùng với các biện pháp nghiệp vụ, Đại tá Đặng Thanh Long, Trưởng Công an huyện Xín Mần đề xuất phương án gọi điện thoại cho Phàn Mùi Mấy.

Vào thời điểm đó, địa bàn thôn Quang Minh (xã Quảng Nguyên) đường đi lại rất khó khăn nên việc bắt sóng điện thoại không phải dễ.

Theo Đại tá Đặng Thanh Long, các anh phải di chuyển liên tục, giơ cao điện thoại… Mãi đến gò đất lớn thấy có cột sóng đầy mới có gọi cho đối tượng.

Thời điểm đấy là 12h30 trưa 16-8, các anh gọi 2 cuộc nhưng không thấy ai bắt máy đến lần thứ 3 thì bên kia tiếng giọng của Mấy “Alô”.

Lấy lời khai đối tượng Phàn Mùi Mấy

Đại tá Long nhớ lại: “Ai cũng căng như dây đàn, sợ đối tượng tắt máy”. Tuy nhiên, vào thời điểm Công an tỉnh Hà Giang gọi điện cũng là lúc Mấy đang nghĩ đến cái chết, chuẩn bị ăn lá ngón tự tử.

Lực lượng công an đã dùng lời lẽ nhẹ nhàng khuyên nhủ, thuyết phục… Mấy đồng ý ra khỏi rừng, hẹn 18h chiều cùng ngày có mặt tại Trung tâm xã Quảng Nguyên.

Mấy tiếng đồng hồ trôi qua, các trinh sát đều rất căng thẳng bởi đến giờ hẹn nhưng Mấy lại thay đổi địa điểm hẹn gặp cách Trung tâm xã khoảng 4km. Khi ấy, các tổ công tác của Công an tỉnh Hà Giang được phân công ẩn nấp một số địa điểm, đề phòng Mấy bỏ chạy vào rừng hoặc làm điều dại dột. Gần 20h, Mấy xuất hiện, lực lượng Công an tiến hành bắt giữ Mấy đảm bảo an toàn...

Minh Hiền
.
.
.