Bị đánh chết vì không kịp trả lời đám nhậu

Thứ Ba, 13/10/2015, 14:22
Cho rằng ông Dũng láo nên Tài đánh người này tới tấp. Hai bạn nhậu cũng hùa theo đánh ông Dũng đến tử vong.


Sáng nay, 13/10, TAND cấp cao tại TP Hồ Chí Minh xử phúc thẩm đã tuyên phạt Nguyễn Tấn Tài (SN 1986 ngụ Đồng Nai) 20 năm tù, Nguyễn Ngọc Hòa (SN 1992 ngụ Kiên Giang) 18 năm tù cùng về tội "giết người".

Liên quan, trước đó án sơ thẩm còn tuyên phạt Nguyễn Ngọc Hùng (36 tuổi, ngụ Đồng Nai) 20 năm tù, bị cáo không kháng cáo.

Bị cáo Tài và Hòa sau phiên xử hôm nay.

Theo bản án sơ thẩm, chiều tối ngày 21/5/2014, Tài, Hùng, Hòa cùng nhóm bạn tổ chức nhậu tại chòi vịt ở ấp 1, xã Thạnh Phú, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai.

Đến khoảng 21h cùng ngày, ông Nguyễn Văn Dũng (45 tuổi, ngụ địa phương) đi soi ếch đi ngang qua nơi Tài cùng nhóm bạn đang ngồi nhậu.

Tài liền hỏi ông Dũng "soi được nhiều không chú?" thì Dũng trả lời "hỏi làm gì". Cho rằng ông Dũng láo nên Tài tát tai, đấm vào mặt người này tới tấp.

Thay vì can ngăn, lúc này Hòa và Hùng cũng cầm cây xông tới đánh nạn nhân. Bị tấn công bất ngờ, ông Dũng chỉ biết ngồi lấy tay che đầu, sau đó vùng dậy bỏ chạy nhưng vẫn bị Tài cùng đồng bọn đuổi đánh cho đến khi bất tỉnh.

Sau khi gây án, Tài cùng đồng bọn bỏ về nhà ngủ. Đến khoảng 23h cùng ngày, người dân phát hiện ông Dũng nằm bất tỉnh nên đưa đi cấp cứu nhưng nạn nhân đã tử vong.

A.Huy
.
.
.