Bắt 9 tượng hỗn chiến trong quán nhậu khiến 1 người tử vong

Thứ Tư, 17/07/2019, 16:08
Trong quán nhậu, hai bên lao vào hỗn chiến chỉ vì một mâu thuẫn từ lâu khiến 1 người chết, nhiều người bị thương

Liên quan đến vụ hỗn chiến tại quán nướng trên đường HT06, phường Hiệp Thành, quận 12, TP Hồ Chí Minh đêm 13-7 khiến 1 người tử vong, ngày 17-7, Công an quận 12 cho biết đã làm rõ, bắt 9 đối tượng bàn giao cho Phòng Cảnh sát hình sự-Công an TP Hồ Chí Minh xử lý theo thẩm quyền.

Nhóm đối tượng trong vụ hỗn chiến bị bắt giữ

Theo điều tra ban đầu, tối 13-7, Nguyễn Ngọc Sáng (SN 2000), Trần Đăng Khoa (SN 2001) cùng nhóm bạn đồng hương Bình Định ra quán nướng trên đường HT06 nhậu. Cùng thời điểm này ở bàn bên Lê Công Trường (SN 2000, quê Đồng Tháp) cùng nhóm hơn 10 người đang nhậu. 

Công an điều tra hiện trường vụ hỗn chiến

Thấy Sáng, Trường nhớ lại chuyện Sáng từng nhắn tin cho bạn gái Trường là Trần Thị Yến Nhi (SN 2001, em họ Sáng) bêu xấu Trường. Trường kể chuyện này cho Đỗ Văn Thiên (SN 1990, quê Hậu Giang), Phan Tấn Lộc (SN 1998) và Nguyễn Tùng Châu (SN 1997, cùng quê An Giang), Bùi Văn Trung (SN 1995, quê Bình Định), Trần Quốc Duy (SN 2002) và Dương Văn Ếch (SN 2003, cùng quê Bạc Liêu), Huỳnh Ngọc Toàn (SN 1999, quê Kiên Giang) nghe.

Cả nhóm Trường kêu Sáng ra ngoài quán nói chuyện nhưng Sáng không ra nên Trung cầm chai bia đánh vào đầu Sáng gây thương tích. 

Được mọi người can ngăn, nhóm Trường, Trung bỏ đi. Sáng được đưa về phòng trọ của Nhi băng bó vết thương sau đó gọi điện cho Võ Công Thương (SN 1999) kêu thêm Võ Ngọc Danh (SN 1988) và Nguyễn Văn Sơn (SN 1999) đi tìm nhóm Trường trả thù. Nhi biết tin Sáng kéo người đi trả thù nên nhắn tin báo với Trường. 

Sau khi nhận tin, Trường đã kêu cả nhóm chuẩn bị hung khí…nghênh chiến. Khi nhóm Sáng đến nhóm Trường đã dùng chai bia trong quán ném vào nhóm Sáng. 

Hai bên xảy ra hỗn chiến khiến nhiều người trong 2 nhóm bị thương tích, trong đó Sơn bị thương nặng nhất đã tử vong trong bệnh viện. Qua truy xét, Công an quận 12 đã bắt lần lượt các đối tượng.

Anh Thư
.
.
.