Án chung thân cho kẻ sát hại người tình khi đòi nợ tiền

Thứ Sáu, 17/07/2020, 17:32

Tại phiên tòa hình sự sơ thẩm ngày 17/7, TAND tỉnh Bình Định đã tuyên xử hình phạt tù chung thân về tội giết người đối với bị cáo Trần Ngọc Hoàng (SN 1980) trú ở thôn 1, xã Bình Nghi, huyện Tây Sơn (Bình Định).


Theo hồ sơ vụ án, Trần Ngọc Hoàng có mối quan hệ tình cảm với chị Đỗ Thị Thu (SN 1978), trú ở thôn Quảng Nghiệp, xã Phước Hưng, huyện Tuy Phước (Bình Định) từ năm 2009. Hơn 10 năm sau đó, hai bên thường xuyên bất hòa tình cảm dẫn đến mâu thuẫn, cãi vã lẫn nhau.

 Cho rằng trong thời gian yêu thương nhau, chị Thu có mượn của mình 17 triệu đồng nhưng không trả lại nên Hoàng nhiều lần đòi nợ.

Hung thủ Trần Ngọc Hoàng bị bắt sau hơn hai tháng lẩn trốn trong rừng ở phía Tây Nam tỉnh Bình Định.  Ảnh : Công an cung cấp

 Khoảng 16h chiều ngày 2/2/2020, trong lúc chị Đỗ Thị Thu đang điều khiển xe máy chở đứa con gái 13 tuổi trên đường tỉnh lộ 636B qua địa phận thôn Thủ Thiện Thượng, xã Bình Nghi, huyện Tây Sơn, thì bị Trần Ngọc Hoàng chặn đường đòi nợ. 

Thấy Hoàng cầm hai con dao trên tay, chị Thu chạy ra nơi khác để lánh nạn, người đi đường can khuyên nhưng Hoàng vẫn truy đuổi, đậm nhiều nhát vào chị Thu khiến nạn nhân tử vong khi đang trên đường đưa đến Trung tâm Y tế thị xã An Nhơn để cấp cứu.  

Bị cáo Trần Ngọc Hoàng bị tuyên xử hình phạt tù chung thân tại phiên tòa hình sự sơ thẩm ngày 17/7/2020 của TAND tỉnh Bình Định.  Ảnh : CTV

Sau khi gây án, hung thủ Trần Ngọc Hoàng lẩn trốn vào rừng ở phía nam huyện Tây Sơn rồi trộm cắp thức ăn, gạo, mắm của người dân cất trong những lán trại khi làm nương rẫy để sống vất vưởng hơn hai tháng. 

Đến ngày 6/4/2020, 4 người dân là Nguyễn Văn Anh, Nguyễn Hữu Tài, Phạm Hùng Cường, Nguyễn Huy Cường - cùng trú ở xã Tây Xuân, huyện Tây Sơn đang trong hành trình săn mật ong rừng ở dốc núi Lăn Lóc thuộc địa phận xã Canh Liên, huyện Vân Canh (Bình Định) tình cờ phát hiện Trần Ngọc Hoàng trong tình trạng kiệt sức do đói khát. Nhóm thợ săn mật ong rừng đã lấy thức ăn, nước uống mang theo để chia sẻ nhằm giữ chân đối tượng nghi vấn, đồng thời điện thoại báo tin cho Công an xã Tây Xuân. 

Ngay sau đó, một mũi trinh sát hình sự Công an huyện Tây Sơn đã vượt qua rừng đến tận nơi bắt giữ kẻ giết người.


Hữu Toàn
.
.
.