Án mạng vì ghen tuông vô cớ

Thứ Tư, 14/10/2015, 16:55
Thấy bạn chồng say rượu bỏ ra ngoài cửa nằm ngủ, lo anh này bị trúng gió, chị Bẩy nói chồng đưa bạn vào trong nhà nhưng bị chồng nổi cơn ghen vô cớ. Và án mạng đã xảy ra...

Công an huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận cho biết đã phối hợp với Cơ quan CSĐT Công an tỉnh và các đơn vị chức năng tổ chức khám nghiệm hiện hiện trường, tử thi điều tra, xác minh và truy bắt đối tượng gây ra vụ án mạng trên địa bàn.

Trước đó vào tối ngày 11/10, Lê Văn Cọt (43 tuổi), trú Thôn 4, xã Hồng Liêm, huyện Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận rủ bạn tên Vinh (chưa xác định lai lịch) uống rượu tại nhà vợ bé của Cọt là chị Võ Thị Bảy (43 tuổi, trú tại  thôn Liêm Thuận, xã Hồng Liêm, huyện Hàm Thuận Bắc).

Đến khoảng 23h cùng ngày, do say rượu nên Vinh không uống nữa mà ra trước hiên nhà nằm ngủ; sợ Vinh bị trúng gió nên chị Bảy bảo Cọt đưa Vinh vào trong nhà ngủ. Nghe vậy, Cọt nổi cơn ghen lấy cây tuýp sắt đánh Vinh nhưng Vinh đỡ được và chạy vào nhà lấy kéo đâm Cọt nhiều nhát dẫn đến tử vong tại chỗ rồi bỏ trốn.

Minh Hiếu (V11 - Bộ Công an)
.
.
.