Lừa taxi chạy lòng vòng hết đêm rồi dùng dao cướp tài sản

Thứ Năm, 17/03/2016, 11:18
Nam thanh niên 18 tuổi đã chuẩn bị dao Thái Lan với ý định cướp tài sản của tài xế taxi. Sau khi chạy gần hết đêm, đối tượng mới ra tay hành động...


Vào lúc 3h ngày 16-3, Đội CSĐTTP về TTXH Công an quận Sơn Trà nhận được tin báo của anh Nguyễn Hữu Vinh (37 tuổi, trú ở Tổ 25, phường Hòa Quý, quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) về việc bị kẻ gian cướp tài sản xảy ra tại phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng.

Sau khi tiếp nhận tin báo của người bị hại Đội CSĐTTP về TTXH Công an quận Sơn Trà phối hợp với Công an phường An Hải Bắc đã tiến hành điều tra khám nghiệm hiện trường, rà soát các đối tượng nghi vấn và các đối tượng trong diện quản lý nghiệp vụ.

Đối tượng cướp taxi Ngô Đại Phúc

Biết không thể chạy thoát, đến 10h30' ngày 16-3, đối tượng Ngô Đại Phúc (18 tuổi, ở Thôn Đại Phong, xã Phong Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình) đã đến Công an phường An Hải Bắc tự thú, khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội, cụ thể như sau:

Vào khoảng 21h30' ngày 15-3, anh Nguyễn Hữu Vinh (Là tài xế taxi hãng Tiên Sa) đang dừng xe taxi BKS: 43-14667 đón khách tại trước nhà số 2 Phan Đăng Lưu, TP Đà Nẵng) thì Ngô Đại Phúc đến yêu cầu anh Vinh chở Phúc đến đường Hồ Nghinh (thuộc quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng).

Sau khi chạy lòng vòng qua nhiều đoạn đường, khoảng 2h ngày 16-3, anh Vinh chở Phúc đến đường Hồ Nghinh. Anh Vinh yêu cầu Phúc thanh toán tiền taxi là 1,8 triệu đồng thì Phúc lấy dao Thái Lan (đã chuẩn bị sẵn) kề vào cổ anh Vinh khống chế ép buộc anh Vinh phải chở Phúc đi tiếp.

Anh Vinh lái xe đi khoảng 50 mét, lợi dụng Phúc sơ hở, anh Vinh rút ghế lùi về phía sau và dùng hai tay chụp được con dao bẻ cong rồi mở cửa xe sau đó đạp cửa bỏ chạy ra ngoài tri hô.

Lúc này, Phúc lấy chiếc ví anh Vinh để trong ngăn chứa đồ (ở cửa xe bên trái phía trước xe taxi) rồi mở cửa xe bỏ trốn...

Hoài Thu
.
.
.