Đưa nghịch tử sát hại cha đi giám định tâm thần

Thứ Bảy, 09/07/2016, 14:27
Đối tượng Hiếu sau khi sát hại cha đã đến công an đầu thú. Người nhà khai thêm chi tiết Hiếu có dấu hiệu của bệnh thần kinh nên Công an quận Tân Phú đang làm thủ tục đưa Hiếu đi giám định để làm rõ...

Ngày 9-7, Công an quận Tân Phú, TP Hồ Chí Minh cho biết đang tạm giữ đối tượng Ngô Quang Hiếu (26 tuổi, ngụ phường 14, quận 6, tạm trú phòng số 6, nhà số 75/51, Lý Thánh Tông, phường Tân Thới Hòa, quận Tân Phú) để xử lý về hành vi “giết người”. 

Nạn nhân của Hiếu không ai khác chính là ông Ngô Văn Hảo (52 tuổi, cha của Hiếu). Cũng trong ngày này, Công an quận Tân Phú đang làm hồ sơ đưa Hiếu đi giám định tâm thần.

Hiếu là đối tượng nghiện ma túy sống cùng với cha mẹ tại phòng trọ số 6. Dù khuyên răn, dạy dỗ thậm chí chửi mắng nhưng Hiếu không nghe lời tiếp tục lún sâu vào ma túy. Bởi vậy giữa ông Hảo và Hiếu thường xuyên xảy ra mâu thuẫn.

Đối tượng Hiếu tại cơ quan điều tra

Trưa 8-7 Hiếu và ông Hảo ở trong phòng trọ thì xảy ra mâu thuẫn. Ông Hảo tiếp tục mắng Hiếu về tội sử dụng ma túy. Bực tức Hiếu dùng tay đánh ông Hảo ngã xuống sàn nhà. 

Trong cơn điên loạn, Hiếu đã dùng dao Thái Lan sát hại ông Hảo. Sau khi sát hại cha, Hiếu rửa con dao rồi cất vào kệ bếp, đi tắm và thay đồ bỏ đến chỗ bà Huỳnh Thị Hôn (mẹ Hiếu, buôn bán trên đường Phạm Văn Xảo). Thấy Hiếu giống như bị bệnh, chị Hôn mua đồ ăn cho Hiếu rồi xin nghỉ làm dẫn Hiếu đi khám bệnh...

Dãy phòng trọ nơi xảy ra vụ án mạng đau lòng

Sau khi phát hiện chồng tử vong, bà Hôn đã gọi điện báo Công an, thì Hiếu bỏ trốn. 

Công an quận Tân Phú phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an TP Hồ Chí Minh tiến hành khám nghiệm hiện trường và truy xét Hiếu. Về phần Hiếu sau nhiều giờ lẫn trốn ở quận 11, Hiếu đã đến công an phường Tân thới Nhất đầu thú. 

Hiếu khai do chơi ma túy đá nên thường xuyên bị ông Hảo la mắng nên tức giận gây án. Tại CQĐT, bà Hôn cho biết, Hiếu có vấn đề về thần kinh nên cơ quan điều tra đã làm thủ tục đưa Hiếu đi giám định tâm thần để củng cố hồ sơ xử lý.

M.Đức
.
.
.