Đi chơi đêm, giấu ma túy trong bao thuốc lá

Thứ Tư, 02/11/2016, 14:49
Kiểm tra hành chính hai đối tượng đi chơi đêm tổ công tác phát hiện trong bao thuốc lá nhãn hiệu 555 có 1 túi nilon kích thước khoảng 10x15 cm, chứa tinh thể màu trắng, nghi là ma túy đá.

Ngày 2-11, Trung đoàn Cảnh sát cơ động (CSCĐ) Công an TP Hà Nội cho biết, đêm 1-11, một tổ công tác của đơn vị này vừa phát hiện, bắt giữ được hai đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy dạng đá. 

Hai đối tượng bị bắt giữ là Phạm Hải Sơn (38 tuổi, trú tại phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, đã có 4 tiền án, 1 tiền sự) và Lê Hồng Tư (39 tuổi, trú tại quận Ba Đình, TP Hà Nội, đã có 3 tiền án).

Theo đó, khoảng 23h10' ngày 1-11, tổ công tác thuộc Đại đội 1 thuộc Tiểu đoàn CSCĐ số 1, Trung đoàn CSCĐ Công an TP Hà Nội, do Thượng úy Nguyễn Quang Vinh làm Tổ trưởng, cùng Trung úy Trần Thanh Hùng, Thượng sỹ Nguyễn Văn Hùng, Hạ sỹ Nguyễn Tú Anh, đang làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát trên đường Dịch Vọng (quận Cầu Giấy, TP Hà Nội) thì phát hiện 2 nam thanh niên điều khiển xe máy có biểu hiện nghi vấn.

Tang vật .
Đối tượng Phạm Hải Sơn tại cơ quan Công an. 

Tổ công tác đã yêu cầu hai thanh niên dừng phương tiện để kiểm tra hành chính. Khi tổ công tác đang kiểm tra các giấy tờ liên quan của Lê Hồng Tư là người điều khiển phương tiện, thì Phạm Hải Sơn xuống xe, lảng tránh lực lượng Công an tiến đến gần cửa nhà số 32, ngõ 337 đường Dịch Vọng, rồi móc từ trong túi áo ngực trái một bao thuốc lá nhãn hiệu 555 vất vào trong nhà này.

Tổ công tác đã lập tức phát hiện, thu giữ, kiểm tra bao thuốc lá, phát hiện bên trong có 1 túi nilon kích thước khoảng 10x15 cm, chứa tinh thể màu trắng, nghi là ma túy đá. Hai đối tượng tự khai là ma túy tổng hợp (dạng đá) vừa mua với giá 20 triệu đồng, đang trên đường về nhà thì bị tổ công tác phát hiện, bắt giữ.

Tổ công tác đã bàn giao 2 đối tượng, tang vật ma túy, 1 xe máy, cùng 48.6 triệu đồng tiền mặt thu giữ trên người đối tượng cho Công an phường Dịch Vọng để điều tra, làm rõ, kịp thời đưa ra xử lý nghiêm minh trước pháp luật.

Đào Minh Khoa
.
.
.