Cận cảnh hang ẩn náu của kẻ gây ra vụ thảm án Lào Cai

Thứ Ba, 06/09/2016, 14:40
Phóng viên CAND đã cùng các trinh sát có mặt trực tiếp tại nơi ẩn náu trong một tháng trốn chạy của tên sát nhân Tẩn Láo Lở. Hắn đã ăn trộm đồ ăn, có khẩu súng kíp đã nhồi đạn sẵn sàng "ăn thua" với lực lượng truy bắt...

Sau khi ra tay sát hại cả 4 người trong gia đình chị Tẩn Thị Mẩy, Tẩn Láo Lở quay lại nhà lục lọi lấy cắp tài sản, đồng thời đặt bẫy súng kíp nhằm thanh toán nối chồng, cha của 4 nạn nhân.

Mặc dù không biết chữ, nhưng Tẩn Láo Lở rất ma mãnh. Hắn chuẩn bị sẵn khẩu súng kíp đã nhồi đạn, mang theo một con dao dài, cùng bật lửa, xoong nồi... cùng một số vật dụng khác để trốn vào rừng tính chuyện lẩn trốn qua biên giới...

Đường lên hang đá cách trung tâm bản hàng chục cây số đường rừng, cực kỳ cheo leo, hiểm trở.
Lực lượng Công an dẫn giải đối tượng Tẩn Láo Lở thực nghiệm lại hiện trường.
Khẩu súng kíp này Tẩn Láo Lở đã nhồi đạn sẵn và lúc nào cũng chĩa ra ngoài cửa hang.
Tẩn Láo Lở đang khai báo ngay tại nơi ẩn náu.
Các cơ quan chức năng kiểm tra khẩu súng kíp của tên sát nhân.
Nơi ngủ của tên sát nhân. Chăn, chiếu, xoong nồi và một số vật dụng hắn đã chuẩn bị sẵn trước khi trốn vào rừng.
Tẩn Láo Lở còn đột nhập vào các lán nương của người dân, ăn trộm gạo, dầu, mỡ để phòng thân.
Bạc trắng thu được tại hang ẩn náu của Tẩn Láo Lở
Tẩn Láo Lở còn trộm cả một lọ muối - một thứ không thể thiếu trong bữa ăn hàng ngày.
Gạo thu được trong hang Tẩn Láo Lở ấn náu.
Một số đồng bạc trắng Tẩn Láo Lở đánh cắp tại nhà nạn nhân.
Hắn không quên làm một cái điếu cày để "thư giãn" trong những giây phút ẩn náu căng thẳng.

DIỄN BIẾN VỤ VIỆC

Khoảng 21h30’ ngày 9-8, anh Tẩn Ông Nải thôn Phìn Ngan, xã Cốc Mỳ, huyện Bát Xát sau khi cùng bố mẹ đẻ đi làm nương về, đã bàng hoàng phát hiện vợ anh là chị Tẩn Tả Mẩy, (22 tuổi), con gái lớn Tẩn Mai Phương, (2 tuổi) , con gái nhỏ mới 20 ngày tuổi (chưa đặt tên) và cháu ruột là Tẩn Thùy Chi, 6 tuổi ở nhà bị sát hại dã man. Trong đó cháu Tẩn Mai Phương chết dưới lòng suối, trên người có nhiều đá đè lên; chị Tẩn Tả Mẩy bị giết, xác bị dìm dưới ao cách nhà khoảng 100m. Xác các cháu Tẩn Thùy Chi và cháu nhỏ 20 ngày tuổi bị ném xuống khe suối cách nhà khoảng 100m.



Xuân Mai
.
.
.