Lời khai lạnh người của nghi can gây ra vụ thảm án Lào Cai

Thứ Ba, 06/09/2016, 09:17
Gần 1 tháng lẩn trốn trong rừng, tên sát nhân máu lạnh này chỉ gầy đi chứ khuôn mặt vẫn tỏ vẻ bình thản sau khi gây tội ác tày trời. Chính các chiến sĩ Công an cũng phải rùng mình khi nghe hắn khai nhận về tội ác của mình...

22h ngày 4-9, đối tượng Tẩn Láo Lở (SN 1992, trú tại thôn Phìn Ngan, xã Trịnh Tường, huyện Bát Xát) được Công an tỉnh Lào Cai dẫn giải về đến trụ sở đơn vị...

Đại tá Đinh Tiến Quân, Giám đốc Công an tỉnh Lào Cai cho biết, chưa bao giờ ở một tỉnh Lào Cai lại xảy ra một sự việc nghiêm trọng như vậy. Đối tượng gây án ra tay sát hại 4 người, trong đó có cháu bé vài chục ngày tuổi hắn cũng không tha...

Lấy lời khai Tẩn Láo Lở.

Gần một tháng bám địa bàn, tổ chức lực lượng truy bắt đối tượng trong địa ngàn, Đại tá Hoàng Mạnh Hùng, Phó giám đốc Công an tỉnh Lào Cai và các đồng nghiệp của anh gầy hẳn đi nhưng ai cũng phấn khởi vì đã bắt được tên sát nhân máu lạnh này...

Ngay trong đêm, các điều tra viên đã tiến hành hỏi cung đối tượng gây án. Tại Công an huyện Bát Xát, nghi can Tẩn Láo Lở bước đầu khai nhận tội ác của mình.

Tẩn Láo Lở khi bị bắt.

Theo lời khai của Lở thì trước thời điểm xảy ra vụ án, đối tượng có mâu thuẫn với  chị chị Tẩn Tả Mẩy ở khu vực khe suối. Trong quá trình cãi vã, Tẩn Láo Lở đã dùng gậy đập vào đầu nạn nhân... Sau đó hắn quay lại lần lượt ra tay hạ sát các nạn nhân khác.

Trước khi lục lọi lấy tài sản, hắn không quên nhồi đạn súng kíp, đặt bẫy với ý định "thanh toán" nốt anh Tẩn Ông Nải là chồng và cha của các nạn nhân.  

Dù không biết chữ, nhưng Tẩn Láo Lở lại là một kẻ cực kỳ gian manh. Trong thời gian trốn chạy, Tẩn Láo Lở thường di chuyển ở các lán nương, mỗi nơi đối tượng chỉ ở đó vài ngày rồi lại đi ngay. Đối tượng đi dọc theo các nương ở khu vực, cách xa hiện trường, đi bộ khoảng hàng tiếng đồng hồ và di chuyển liên tục, đột nhập vào các lán nương của người dân tìm đồ ăn rồi lại bỏ trốn vào sâu trong rừng... 

Lực lượng trinh sát truy bắt đối tượng.

Nhân dân đã cung cấp nhiều thông tin quan trọng

Đại tá Hoàng Mạnh Hùng cho biết nhân dân đã cung cấp cho lực lượng Công an nhiều nguồn tin có giá trị. Một trong những nhận định của lực lượng Công an là đối tượng chưa thể chạy trốn ra nước ngoài bởi nhiều lán nương của đồng bào dân tộc bị mất trộm đồ ăn, củ quả tích trữ. Nhiều người dân thấy kẻ lạ mặt, nghi vấn là lập tức thông báo cho cơ quan Công an. 


Xuân Mai
.
.
.