Vấn dề ở clb T&T Hà Nội:

Vừa "đánh bài", vừa chờ..."át chủ"

Thứ Năm, 28/01/2010, 21:35

Nhìn vào những động thái của Hà Nội T&T - một trong những đội bóng giàu có nhất và cũng tham vọng nhất ở V.League hiện nay người ta không thể không liên hệ tới cái cảnh vừa “đánh bài”, vừa chờ… “át chủ”.

Người "đánh bài" ở đây đương nhiên là ông bầu Đỗ Quang Hiển. Nước thứ nhất của ván bài: Ông đổ cả một núi tiền vào đội bóng, để mang về cả một núi những ngôi sao, từ đó đặt tham vọng lọt vào top 3.

 

Người hiểu thời cuộc bảo rằng, "top 3" thật ra chỉ là một cách nói khiêm tốn, với một mức đầu tư kỷ lục, và với một đội bóng có chiều sâu lực lượng như hiện tại, cái đích thực sự mà Hà Nội T&T hướng đến phải là ngôi vô địch. Nước thứ hai của ván bài, và cũng là nước quan trọng nhất: Tìm một con át chủ, để từ đó có thể đưa ra những miếng đánh… chết người.

 

Không phải bây giờ ông Hiển mới nghĩ và mới tính đến nước đánh này. Trái lại, ông đã nghĩ tới nó từ rất lâu, và đã đặt cho nó một cái tên thật mĩ miều: "Herique Calisto". Thế nên ông Hiển mới nhanh chóng làm thân với vị thuyền trưởng của ĐTVN, từ đó cũng nhanh chóng bắn tin cho giới truyền thông: Sau khi kết thúc hợp đồng với VFF, ông Calisto sẽ về làm HLV trưởng Hà Nội T&T. 

 

Vậy thì câu hỏi đặt ra: Cái nước đánh quyết định này, ông Hiển thành hay bại? Như mọi người đều biết, hiện tại ông Calisto đang về Bồ Đào Nha nghỉ phép. Phải sau khoảng 10 ngày nữa, ông mới trở lại Việt Nam, và mới đưa ra quyết định cuối cùng quanh việc chọn ĐTVN hay chọn Hà Nội T&T. Trong cái bối cảnh này, ông Hiển đã khéo léo dùng một nước đi tạm thời, cái nước mà với nó HLV Phan Thanh Hùng được mời về cầm T&T Hà Nội.

 

Thế thì một câu hỏi được đặt ra: Việc phải chơi một "nước đánh tạm" với Phan Thanh Hùng chứng tỏ ông Hiển đã lường trước chuyện Calisto có thể sẽ không về T&T... Rõ ràng là ông Hiển bây giờ đang ở vào cái thế vừa đánh bài vừa chờ… quân át chủ. Ông cũng đã cẩn thận tính đến những phương án đề phòng, để dù không có được quân át ấy thì vẫn có được những sự ảnh hưởng cần thiết của nó. Những nước đánh này tưởng là kín kẽ, nhưng nếu không cẩn thận rồi sẽ tự mình đưa mình vào thế "sôi hỏng bỏng không"!

Việt Nam sẽ là địa điểmbốc thăm vòng chung kết AFF Cup 2010?Sau khi khảo sát thực địa tại sân vận động quốc gia Mỹ Đình và sân Hàng Đẫy trong các ngày từ 25 tới 27/1, các chuyên gia của Liên đoàn Bóng đá Đông Nam Á (AFF) và Tập đoàn World Sport Group tỏ ra khá hài lòng về cơ sở hạ tầng của Việt Nam. AFF tiết lộ, nhiều khả năng Việt sẽ được lựa chọn là địa điểm bốc thăm chia bảng, xếp lịch thi đấu vòng chung kết AFF Cup 2010. Với những điều kiện sân bãi đạt chuẩn, sân Mỹ Đình có thể sẽ diễn ra các trận đấu vòng bảng. Tuy còn chưa thực sự ưng ý về cơ sở hạ tầng của sân Hàng Đẫy. Song AFF cũng cho biết, sẽ có một trận đấu lượt cuối cùng vòng bảng diễn ra trên sân vận động này. Ngoài vấn đề cơ sở hạ tầng thì vấn đề an ninh, khả năng đảm bảo an toàn trận đấu cũng là nguyên nhân khiến AFF có thể quyết định lựa chọn Việt Nam, chứ không phải quốc gia Đông Nam Á nào khác

H.L.

P.V.
.
.
.