V.League 2005: "Chiếu dưới" xung phong

Thứ Tư, 16/02/2005, 07:45

ĐKVĐ HAGL tiếp tục khẳng định sức mạnh với 2 trận toàn thắng. GĐT- LA đeo bám đội bóng phố núi trên tốp đầu bảng xếp hạng ngay từ vạch xuất phát. Thế nhưng, gây ấn tượng nhất qua 2 vòng đấu đầu của V.League 2005 là TMN - CSG và Hòa Phát - Hà Nội - những đội bóng trước giờ khai cuộc bị xếp vào nhóm có nguy cơ xuống hạng cao...

Chẳng cần phải nói xa xôi, cứ nhìn vào bảng xếp hạng người ta cũng sẽ cảm nhận đầy đủ sự ngạc nhiên khi mà 2 cái tên TMN - CSG và Hòa Phát - Hà Nội chen chân cùng các "đại gia" HAGL và GĐT.LA ở tốp đầu. Thậm chí, họ chỉ chịu thua đội đang đứng thứ 2 là GĐT.LA về hiệu số bàn thắng bại, chứ không hề kém về điểm số (4 điểm).

Trái ngược với mọi dự đoán. TMN - CSG đã có được một khởi đầu khá hoàn hảo bất chấp việc họ liên tiếp "đụng" toàn "hàng hiệu" là Bình Dương và GĐT.LA ở 2 vòng đấu đầu. Trong cuộc làm khách trên sân Gò Đậu của "Chelsea Việt Nam" Bình Dương, mặc dù bị ép toàn diện trong phần lớn thời gian của trận đấu, nhưng với lối chơi tử thủ, chiến hạm Cảng Sài Gòn không chỉ tồn tại, mà còn vươn lên giành chiến thắng 1-0 bằng cú sút phạt điệu nghệ của lão tướng Hồ Văn Lợi.

Tương tự như vậy, ở trận hoà GĐT.LA 2-2, chất Thép của Cảng lại ngời lên khi họ buộc đối phương, được đánh giá là mạnh hơn rất nhiều, phải bước vào một cuộc rượt đuổi tỷ số đến toát mồ hôi hột. Thậm chí, nếu như không có cú đốt lưới nhà của Phương Hải, thì có lẽ TMN - CSG đã có thể ung dung ghi thêm tên một đại gia nữa vào danh sách những nạn nhân của mình.

Sẽ là quá sớm để nói về cuộc trụ hạng thành công của đại biểu thành phố mang tên Bác, nhưng rõ ràng là với những kết quả tích cực ban đầu, TMN-CSG đã có được niềm tin để đi tiếp hành trình đầy gian khó phía trước. Tất nhiên, trên phương diện lối chơi, những fan "ruột" của CSG năm xưa có thể hơi... buồn khi mà TMN - CSG hôm nay không còn giữ được lối đá nhỏ nhuyễn, hoa mỹ, đậm chất kỹ thuật mang tính đặc trưng cho "thương hiệu" CSG năm xưa. Dẫu vậy, với thực lực hiện tại, việc HLV Đặng Trần Chỉnh buộc các học trò của mình phải chơi thực dụng là điều hoàn toàn hợp lý.

Cũng gây bất ngờ lớn trong 2 chặng đầu của V.League 2005, các nhà lãnh đạo của Hòa Phát - Hà Nội làm giới hâm mộ thán phục khi giới thiệu 2 chân sút người Brazil "chất lượng cao". Cứ nhìn vào cái cách khen ngợi tiền đạo Da Silva (10 - Hòa Phát - Hà Nội) của HLV trưởng đội LG.Hà Nội. ACB Nguyễn Hồng Thành là đủ hiểu "con mắt" của những nhà tuyển dụng Hoà Phát "xanh" đến mức nào. Trên thực tế, chẳng phải ai khác, mà chính cầu thủ từ xứ sở Samba này cũng đang dẫn đầu danh sách vua dội bom của V.League 2005 với 3 bàn thắng.

Tất nhiên, bên cạnh những cá nhân xuất sắc, Hòa Phát - Hà Nội cũng đã trình làng một lối chơi tấn công khá sắc sảo. Trong cả hai trận đấu với Nam Định và LG.Hà Nội. ACB, họ đều là đội mở tỷ số. Thậm chí, trong trận thắng Nam Định 3-2, Hòa Phát còn liên tiếp vượt lên dẫn trước đội bóng á quân và cuối cùng giành chiến thắng. Đứng trên cả đội bóng đàn anh LG.Hà Nội.ACB trên bảng xếp hạng, Hòa Phát - Hà Nội đang nỗ lực chứng minh "thương hiệu" mới của mình trong làng bóng đá Thủ đô.

Tuy nhiên, không phải tất cả những đội chiếu dưới đều thu hoạch sớm như TMN - CSG và Hòa Phát - Hà Nội. Nỗ lực chẳng hề thua kém và cũng lần lượt gặp GĐT.LA và Bình Dương như CSG, nhưng Delta Đồng Tháp mới chỉ có được 1 điểm sau 2 trận đấu. Kết quả khiêm tốn này cho thấy con đường trụ hạng phía trước của thầy trò HLV Phạm Anh Tuấn còn rất nhiều gian nan.

Tương tự như vậy, mặc dù gây sốc với tuyên bố đá sạch, cùng một Hội cổ động viên được tổ chức quy củ và phương thức bán vé rất chuyên nghiệp, nhưng trên sân cỏ, Hải Phòng lại không tạo ra ấn tượng thực sự mạnh mẽ. Để LG.Hà Nội.ACB cầm hoà ngay trên thánh địa Lạch Tray, gục ngã trước Nam Định trong cuộc làm khách ở sân Thiên Trường, đội bóng thành phố Hoa phượng đỏ đang "dính chùm" trong tốp cuối bảng giống như Delta Đồng Tháp.

Cuộc trường chinh V.League 2005 mới chỉ qua chặng khởi hành. Con đường còn rất dài và chứa đựng nhiều bất ngờ. Thế nên, việc TMN - CSG và Hòa Phát - Hà Nội khởi sắc hay Delta Đồng Tháp và Hải Phòng vất vả cũng chỉ là những ấn tượng ban đầu. Đường dài mới biết ngựa hay. Chưa ai có thể thở phào và cũng chưa ai tuyệt vọng. Tất cả vẫn còn đang ở phía trước

Nguyên Nhung
.
.
.