V.League 2005: Bắt đầu cuộc trường chinh...

Thứ Bảy, 29/01/2005, 08:45

Ngày 30/1/2005, trái bóng V.League 2005 sẽ lăn trên sân cỏ cả nước. Cuộc chiến trụ hạng ở V.League 2005 chắc chắn sẽ được hâm nóng ngay từ vạch xuất phát, dẫu năm nay chỉ còn 1, 5 suất xuống hạng. Các đội bóng đều có chiến lược cho riêng mình để không phải đặt tên vào danh sách tử thần.

Ngay ở lượt trận khai mạc V.League 2005, phần lớn các đội chiếu dưới đều đụng phải những đối thủ được đánh giá cao hơn. Trên sân Mỹ Đình, tân binh chuyên nghiệp Hoà Phát - Hà Nội tiếp á quân V.League 2004 Nam Định - đội bóng được mệnh danh là "Vua đá sân khách" ở mùa giải trước. "Thay máu" từ tướng tới quân nên dù rất tích cực chuẩn bị cho chiến dịch trụ hạng ở V.League 2005, nhưng các cầu thủ Hòa Phát - Hà Nội vẫn chưa tìm được tiếng nói chung, lối chơi toàn đội cũng chưa định hình rõ nét. Trong khi đó, đây lại là điểm mạnh của đội khách Nam Định. Với một tập thể những cầu thủ trẻ đã có thời gian chơi bóng với nhau khá lâu, đội bóng thành Nam có được sự ăn ý, tính ổn định và độ nhuyễn trong việc tổ chức lối chơi phòng ngự chặt - phản công nhanh.

Tương quan giữa hai đội bóng cho thấy, để kiếm được 1 điểm trước Nam Định, HLV Trần Bình Sự và các học trò sẽ phải hết sức nỗ lực và... thận trọng. Bởi lẽ nếu căng sức ra đá năm ăn, năm thua mà quên phương án phòng ngự, thì sớm hay muộn đội chủ nhà sẽ bị "dính" đòn "hồi mã thương" từ những đợt phản công cực kỳ sắc bén của các cầu thủ đội khách.

Tương tự hoàn cảnh của Hoà Phát - Hà Nội, thậm chí là có phần còn "khó" hơn, đội bóng mới mà cũ ở sân chơi V.League, Thép Miền Nam-Cảng Sài Gòn (TMN-CSG) sẽ có cuộc làm khách ở sân Gò Đậu của chủ nhà Bình Dương ở vòng 1 V.League. Sát ngày vào giải, TMN-CSG vẫn còn loay hoay với bài toán lực lượng sau khi vỡ mộng với những "món hàng ngoại" từ Mỹ. Ấy vậy mà, bước vào trận đầu tiên ở V.League 2005, họ có nguy cơ mất trụ cột Hồng Sơn vì chấn thương. Ngược lại, xứng danh "Chelsea Việt Nam", nhân sự của Bình Dương rơi vào tình trạng khủng hoảng thừa, thậm chí họ còn thừa quân để chuyển nhượng cho đội khác. Cộng thêm trận thua Đá Mỹ Nghệ ở Cup quốc gia vài ngày trước đây của TMN-CSG, nhiều người sớm hình dung viễn cảnh "con tàu Thép" sẽ mắc cạn tại Bình Dương.

Không quá chênh lệch như 2 cặp đấu trên, trận Hải Phòng - LG. Hà Nội.ACB trên sân Lạch Tray là một trong số những tâm điểm của vòng 1 V.League 2005, chí ít trên phương diện "truyền thống". Bởi cả hai đội bóng đều đã khoác lên mình những chiếc áo mới, nhưng trận đấu này vẫn gợi lại cho những người yêu bóng đá chút phong vị của những cuộc đối đầu kinh điển giữa Công an Hải Phòng và Công an Hà Nội khi xưa. Mùa giải trước, ở cả 2 lượt, phần thắng đều thuộc về đội bóng Thủ đô với cùng tỷ số 1-0. Bước vào trận khai mạc tới đây, cả hai đội đều đã có những thay đổi về con người, liệu lịch sử có lặp lại, nhất là khi chủ nhà đang khao khát "đòi nợ"?

Gần giống với trận Hải Phòng-LG.Hà Nội.ACB, trên sân Long An, trận "derby" miền Tây am Bộ giữa Gạch Đồng Tâm - Long An (GĐT.LA) và Đồng Tháp ở ngày khai mạc cũng thu hút được sự chú ý của giới mộ điệu. Bởi đó là nơi mà số phận cắt nhau giữa khát vọng trụ hạng và khát vọng vô địch. Vẫn bị xếp vào nhóm ứng cử viên xuống hạng, đoàn quân của HLV Phạm Anh Tuấn sẽ phải "chống cơn lũ đầu mùa" trước một GĐT.LA đang ôm ấp giấc mộng bước lên ngôi cao. Những nỗ lực trụ hạng tuyệt vời trên chính đôi chân của mình ở mùa giải trước đã giúp cho các cầu thủ Đồng Tháp có thêm rất nhiều sự tự tin. Tuy nhiên, làm khách trên sân Long An là một việc chẳng dễ dàng gì đối với họ. Thậm chí, sẽ là không quá nếu như nói rằng, 1 điểm từ trận đấu với GĐT.LA có thể coi là thành công đối với Đồng Tháp.

Ở 2 trận đấu còn lại của vòng 1, trên sân Quy Nhơn sẽ là "lượt về" của trận Siêu Cup QG 2004 giữa Bình Định và HAGL. Tất nhiên, V.League là một chiến trường hoàn toàn khác biệt so với một trận đấu vui là chính như Siêu Cup. Vậy nên, sẽ không có chuyện HAGL dễ dàng tìm được chiến thắng, nhất là trên thánh địa Quy Nhơn của mình, Bình Định luôn có được sự hưng phấn với tất cả các đối thủ, và những lợi thế nhất định ngoài bóng đá trước "người nhà" HAGL. Chẳng nói đâu xa, ngay mùa trước, chính đoàn quân phố núi cũng đã phải "bó tay quy hàng" trên đất võ trước đội chủ nhà với tỷ số 0-1 ở lượt về.

Còn trên sân Vinh, Sông Lam chưa dứt cơn sóng ngầm phải đóng vai chủ nhà tiếp Đà Nẵng đang bị sốc nặng sau trận thua trước Khánh Hòa ở Cup QG. Ở trận đấu tới, kết quả sẽ rất khó lường bởi nó bị chi phối ở thái độ của các cầu thủ chủ nhà với tân HLV trưởng. Ủng hộ hay phản đối, tự thân diễn biến trên sân sẽ nói lên tất cả. Còn thẳng băng ra mà đá, thì đây sẽ là một trận đấu rất hay. Với "dải ngân hà" mới "tậu", Đà Nẵng có cơ hội chứng minh sức mạnh của mình trước một SLNA nổi danh là mảnh đất địa linh nhân kiệt, sản sinh ra nhiều tài năng bóng đá. Không cần quảng cáo nhiều, chỉ riêng cuộc đối đầu giữa khẩu "thần công hai nòng" Amaobi và Achilefu của Đà Nẵng với cặp Quả bóng vàng Việt Nam Công Vinh -Văn Quyến của SLNA cũng đủ làm sân Vinh kín chỗ

Bảo Hân
.
.
.