Trước mồ liệt sỹ
Giờ các anh nằm quây quần yên nghỉ
Gió trời Hậu Giang ru bốn mùa
Hoa cháy đỏ trên mồ liệt sỹ.
Các anh nằm xuống tuổi hai mươi
Nhưng chiến công các anh làm nên không có tuổi
Như tia nắng cho vườn xanh hoa trái
Như bài ca thúc giục con người.
Tên tuổi các anh sông núi khắc ghi
Lê Bình- Cao Minh Lộc
Nhật Tảo- Trần Chiến- Bùi Quang Trinh
Năm cánh hoa bất tử
Nở giữa lòng đất nước, nhân dân.
Các anh châm ngòi trận đánh ba mươi năm
Vũ khí thô sơ và lòng quả cảm
Chiếc bậc xây nên tượng đài chiến thắng
Phút ngã xuống rồi, các anh chưa nhận ra.
Chưa được nghe lời lương tâm tỉnh thức
Tên thực dân Ruăng sống sót trở về
Chưa thể hình dung mảnh cờ tam sắc
Ném dưới chân như số phận quân thù…
Cái Răng- Nơi mặt trận các anh xưa
Địa bàn chúng tôi hôm nay về lại
Chiếc cầu Móng các anh qua buổi ấy
Bãi chợ, bến sông tấp nập còn đây
Bên cột sắt máu anh hùng thấm đỏ
Nhìn lên rực rỡ cờ bay
Trong phóng khoáng gió chiều sông Hậu
Nhớ các anh lấp lóa nắng sông đầy.
Cái Răng - Cần Thơ 1985