Nhạc sĩ Nguyễn Hồng Vân:

Tôi sẽ cố gắng viết hay hơn nữa về Cảnh sát giao thông

Chủ Nhật, 27/06/2021, 08:33
Từ ngày còn trẻ, nhạc sĩ Nguyễn Hồng Vân đã rất yêu thích âm nhạc, tự học hỏi qua tài liệu, bạn bè trong giới sáng tác. Tham gia Hội Âm nhạc Hà Nội, ông có thêm nhiều cơ hội giao lưu, học hỏi, nhiều hoạt động có tính chuyên môn sâu, quy mô rộng. 


“Trong mấy chục năm sáng tác âm nhạc, tôi đã viết về nhiều địa phương, lực lượng, có những tác phẩm được trao giải thưởng nhưng thường tôi chỉ đến nhận giải rồi về. Ca khúc “Cô chú Công an với mái trường” là ca khúc đầu tiên tôi viết về thiếu nhi với Cảnh sát giao thông nhưng cũng là lần đầu tiên trong đời, tôi thấy một Bộ trưởng, một vị tư lệnh ngành trực tiếp quan tâm và động viên đến tận gia đình mình. Đây là sự động viên rất lớn đối với người nghệ sĩ”, nhạc sĩ Nguyễn Hồng Vân xúc động chia sẻ với chúng tôi về ca khúc ông mới sáng tác, được Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm và Cục Cảnh sát giao thông quan tâm, khen ngợi.

Nhạc sĩ Nguyễn Hồng Vân sinh ra trong một gia đình có truyền thống cách mạng. Cha ông là một trong những người tham gia chi viện chiến trường miền Nam trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Hòa bình lập lại, cha ông tiếp tục tham gia công tác trong lực lượng Bộ đội Biên phòng. Mấy người con trai, trong đó có ông cũng nối gót cha theo nghiệp nhà binh. Nhưng sau này, nhạc sĩ Nguyễn Hồng Vân chuyển sang lực lượng CAND.

Nhạc sĩ Nguyễn Hồng Vân và bản nhạc ca khúc “Cô chú Công an với mái trường”.

Từ ngày còn trẻ, nhạc sĩ Nguyễn Hồng Vân đã rất yêu thích âm nhạc, tự học hỏi qua tài liệu, bạn bè trong giới sáng tác. Tham gia Hội Âm nhạc Hà Nội, ông có thêm nhiều cơ hội giao lưu,  học hỏi, nhiều hoạt động có tính chuyên môn sâu, quy mô rộng.

Ngôi nhà nhỏ nằm sâu trong con ngõ của phố Nguyễn Cao, Hà Nội là nơi nhiều sáng tác của ông nối tiếp nhau “chào đời”. Trong đó, không ít ca khúc đã được giải thưởng của các địa phương, của Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật các tỉnh, thành phố. Ca khúc “Chiều Côn Đảo” viết về những chiến sĩ an ninh đã hy sinh quên mình trong nhà tù Côn Đảo – “địa ngục trần gian” khét tiếng một thời được lãnh đạo Huyện đảo gửi thư khen ngợi. Lá thư ấy khiến ông rất xúc động.

Ông cũng tự nhủ rằng, mình gắn bó nhiều năm với lực lượng Công an, có điều kiện hiểu về lực lượng này hơn nhiều tác giả khác, nên viết nhiều về lực lượng này hơn. Nhạc sĩ cũng đã bắt tay sáng tác một ca khúc khác về người chiến sĩ Công an. Nhưng sau nhiều lần chỉnh sửa, đến nay, ông vẫn chưa hài lòng với sáng tác này.

Một lần, ông đang chở vợ đi gần Trường Nguyễn Gia Thiều thì thấy mọi người dừng hết lại. Một chiến sĩ Công an giao thông  đang ra hiệu lệnh để nhường đường cho một nữ Cảnh sát giao thông khác dắt các cháu học sinh sang đường. Hình ảnh đẹp quá khiến ông xúc động đến ngẩn người. Có lẽ chung cảm xúc với người bạn đời nên vợ ông gợi ý ông sáng tác.

Ngay chiều hôm ấy, ông đem câu chuyện kể với nhạc sĩ Hoàng Giai, một người viết về thiếu nhi rất nhiều. Nhạc sĩ Hoàng Giai nói ông cũng vừa sáng tác một bài về thiếu nhi và gợi ý nhạc sĩ Hồng Vân viết một bài về thiếu nhi với Công an.

Sau 2 đêm trăn trở, ông hoàn thành ca khúc “Cô chú Công an với mái trường”. Khi hát thử cho vợ và một số bạn bè trong Hội Nhạc sĩ nghe thử, thấy mọi người khen nên ông quyết định nhờ một bạn gái dạy học và các cháu tập hát, thu âm. Ông định gửi bản thu cho Đài Tiếng nói Việt Nam thì bất ngờ nghe một người bạn, cũng là nhạc sĩ cho biết, bài hát ấy được Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an, một số cán bộ và người  thân quen trong giới sáng tác nghe và rất thích. Sau đó, Thiếu tướng Nguyễn Văn Trung, Cục trưởng Cảnh sát giao thông và một vài đồng chí nữa đến gia đình nhạc sĩ động viên, gửi thư khen.

“Anh Trung còn nối máy cho tôi nói chuyện với Bộ trưởng Tô Lâm. Bộ trưởng nói rất thích bài hát này và động viên tôi cố gắng viết về chủ đề thiếu nhi với Công an nhiều hơn. Lúc ấy tôi rất phấn khởi và chia sẻ với bác nhiều chuyện về sáng tác, về người chiến sĩ Công an, Cảnh sát giao thông theo cảm nhận, quan sát của tôi. Tôi cũng thưa thật  với Bộ trưởng chuyện tôi cũng từng là người trong ngành và cũng yêu ngành Công an nhưng viết về Công an đã khó, viết về thiếu nhi với Công an càng khó hơn. Tôi thấy Bộ trưởng rất vui và rất quan tâm đến vấn đề này. Tôi được biết Bộ trưởng Tô Lâm cũng là người rất yêu nhạc, hiểu âm nhạc. Được một “tư lệnh ngành” hiểu và động viên như thế là nguồn động lực lớn cho các tác giả như tôi tiếp tục sáng tác về lực lượng CAND, cống hiến nhiều hơn nữa cho xã hội. Tôi sẽ cố gắng viết tốt hơn, hay hơn, nhiều hơn, không chỉ về các cháu thiếu nhi với các chiến sĩ Cảnh sát giao thông, mà còn về lực lượng Công an nói chung”, nhạc sĩ Nguyễn Hồng Vân xúc động chia sẻ.

Được biết, ca khúc “Cô chú Công an với mái trường” là sáng tác mới nhất của nhạc sĩ Nguyễn Hồng Vân về Cảnh sát giao thông. Theo nội dung trong thư khen, Cục Cảnh sát giao thông vinh dự được Bộ trưởng Tô Lâm tặng một đĩa CD ca khúc "Cô chú Công an với mái trường" của nhạc sĩ. Nội dung thư cũng khẳng định, ca khúc đã phản ánh rõ nét những phẩm chất tốt đẹp vốn có của cán bộ, chiến sĩ, đồng thời là sự động viên, nguồn cổ vũ tinh thần cho lực lượng Cảnh sát giao thông tiếp tục nỗ lực phấn đấu hoàn thành mọi nhiệm vụ được Đảng, Chính phủ, Bộ Công an giao trong đảm bảo trật tự, an toàn giao thông trên mọi tuyến đường, vì sự bình yên của nhân dân.

Chia sẻ về ca khúc “Cô chú Công an với mái trường”, nhạc sĩ Nguyễn Minh Đức cho rằng, bài hát này đem lại cảm giác mới mẻ về âm nhạc, vừa mang chút man mác dân ca, vừa mang tính chất như đồng dao của quê hương. Ngay từ lần nghe đầu tiên, ông đã cảm thấy đây là một ca khúc rất gần gũi, đem lại cảm hứng cho các cán bộ, chiến sĩ Công an và người nghe về công việc của người Cảnh sát giao thông nói riêng, chiến sĩ Công an nói chung.

Nhạc sĩ Hoàng Giai cũng bày tỏ: “Tôi luôn mong muốn sẽ có nhiều bài hát viết về lực lượng Công an hơn nữa. Trên thực tế, các em thiếu nhi biết nhiều về anh bộ đội, có nhiều tác phẩm về bộ đội với thiếu nhi hơn là thiếu nhi với Công an. Tôi mong rằng sẽ có thời gian vận động mọi người viết nhiều hơn về mảng đề tài này”.

Hoa Nguyễn
.
.
.