“Thư quán kỷ lục” đầu tiên ở Việt Nam

Thứ Bảy, 20/11/2004, 17:23

Võ sư Lê Quốc Cường, người có thể nuốt 2 chiếc bóng đèn, ăn rắn lục, dùng 1 ngón tay xuyên thủng trái dừa tươi..., là nhân vật đầu tiên được mời đến biểu diễn và giao lưu với khách tại “Thư quán kỷ lục” (Cà phê Cát Đằng, 62 Trần Quang Khải, quận 1, TP. Hồ Chí Minh) trong buổi khai trương ngày 19/9 vừa qua.

Với khung cảnh khá lạ mắt là một sân khấu mini được dựng trên mặt hồ nước rộng, có thuyền trái cây, thuyền hoa neo đậu..., Quốc Cường đã biểu diễn lại 4 “ngón” công phu sở trường của mình trong chương trình “Những chuyện lạ Việt Nam” do VTV tổ chức.

Sau Lê Quốc Cường, sẽ có thêm nhiều nhân vật đặc biệt xuất hiện tại thư quán để biểu diễn, giao lưu với khách như nghệ sĩ Mai Đình Tới - người có những nhạc cụ tự chế độc đáo nhất; người có mái tóc dài nhất; người có bộ sưu tập máy ảnh cổ nhiều nhất...

Trong vòng 24 giờ, những đề xuất kỷ lục, hoặc những sự kiện, nhân vật đã được xác lập mới nhất sẽ được phòng khai thác của thư quán cập nhật và phát lên màn hình, xen kẽ những thông tin đó là những đoạn phim về kỷ lục vui, lạ của các nước trên thế giới và trong nước mà chủ thư quán sưu tầm được như người chạy trên nước, đi trên dao nhọn, thi leo cây hái dừa, ăn côn trùng, nuốt rắn...

Những người say mê cái lạ… cùng nhau làm “chuyện lạ”

Đó là Lê Trần Trường An - Tổng giám đốc Trung tâm sách những kỷ lục Việt Nam (Vietbooks) - người mê kỷ lục đến độ không lúc nào không nghĩ đến chuyện kỷ lục và Trần Quang Tiến, Giám đốc Doanh nghiệp tư nhân Cát Đằng. Mới ngoài 30 tuổi, kinh doanh quán cà phê nhưng Quang Tiến lại có cái thú của lão niên thích tạo sân chơi văn hóa lành mạnh cho khách từ việc trưng bày ảnh nghệ thuật, máy ảnh cổ, thư pháp, ký họa trước đây đến bây giờ là kỷ lục Việt Nam.

Kể từ khi Vietbooks ra đời, độc giả đã biết nhiều về bộ sách Những kỷ lục Việt Nam (3 tập). Đây cũng là lần đầu tiên Vietbooks ra mắt những ấn phẩm khác liên quan đến kỷ lục tại thư quán, đó là chiếc Cúp kỷ lục khổ siêu đại, cao 1,8m, rộng 1m, nặng khoảng 100kg, được đúc bằng bột đá poly cao cấp.

Chiếc cúp này được đặt trên kệ gỗ để khách có thể đứng kề bên chụp hình lưu niệm. Sau 5 năm trưng bày, chiếc cúp này sẽ được thư quán bán đấu giá gây quỹ từ thiện. Phiên bản thu nhỏ của chiếc cúp cùng với biểu tượng, logo, lịch siêu đại giới thiệu những hình ảnh hấp dẫn của kỷ lục Việt Nam, lịch túi cung cấp các thông tin liên quan đến Những kỷ lục Việt Nam, hướng dẫn cho người đọc cách thức gửi và tìm kiếm kỷ lục.... tất cả đều phục vụ cho sự hiếu kỳ, thích khám phá cái mới, cái lạ của người xem.

Trung tâm kỷ lục ra đời, Thư quán kỷ lục cũng hình thành, hậu thư quán sẽ là Câu lạc bộ Kỷ lục Việt Nam và nhiều mô hình khác nữa... Tất cả những chuyện lạ, tích cực và mang tính đầu tiên này đã trở thành chiếc cầu nối, nơi giao lưu gặp gỡ của những người yêu thích kỷ lục. Từ nay, người dân thành phố đã biết tìm chuyện lạ để nghe, nhìn, chứng kiến và thậm chí tiếp xúc với những người làm nên điều kỳ thú ở đâu

Hạnh Chi
.
.
.