Thanh thản bạn ơi!

Thứ Sáu, 24/01/2014, 10:09
Thương tiếc nhà báo Đỗ Văn Trường.

Bàng hoàng đọc dòng tin nhắn
Từ đất xứ Thanh xa xôi
Cả đời say nghề viết báo
Bỗng dưng vĩnh biệt cõi đời!

Chặng đường lên rừng xuống biển
Cuốn sổ dày theo thời gian
Trang báo tươi bài phóng sự
Dòng đời đậm chất nhân văn

Tên anh đi vào nỗi nhớ
Trẻ, già dân tộc vùng biên
Những đêm quây quần bếp lửa
Sắn, ngô thơm mãi đường trường…

Còn đây hôm nào hội thảo
Giọng hiền như lúa, như khoai
Còn đây nụ cười hồn hậu
Nghĩa tình đồng nghiệp trước sau…

Lá vàng rơi vào bùn đất
Thành men ủ hạt bật mầm
Tử - sinh số trời phân định
Bạn ơi, thanh thản ngàn năm!...

Hà Nội, tháng Chạp - Quý Tỵ 2013

Nguyễn Hồng Vinh
.
.
.