Thám tử lừng danh Rhyme và cuộc truy đuổi “Vũ công quan tài”

Thứ Ba, 13/10/2009, 00:56
Vũ điệu của Thần chết kể về cuộc săn đuổi giữa thám tử lừng danh Rhyme (trong Kẻ tầm xương) với Vũ công quan tài - một kẻ đã nâng việc giết người lên thành một nghệ thuật khủng khiếp với vũ khí là sự hiểu biết đến kỳ lạ về bản chất của con người.

Trong cuốn tiểu thuyết The Bone Colletor (Kẻ tầm xương) của mình năm 1997, Jeffrey Deaver đã giới thiệu với độc giả nhân vật Thám tử Lincoln Rhyme, một chuyên gia tội phạm học xuất sắc nhất thành phố New York - nếu không muốn nói là nhất nước Mỹ. Tuy nhiên, một tai nạn khủng khiếp đã xảy ra khiến Rhyme trở thành một người bị liệt toàn thân, tứ chi bất toại, phải gắn cả cuộc đời còn lại với chiếc xe lăn. Rhyme chỉ còn có thể cử động được đầu, vai và ngón đeo nhẫn trên bàn tay trái của mình. Mặc dù vậy, vụ tai nạn cũng không thể cướp đi được tài sản quý giá nhất của anh - đó là một bộ óc phi thường.

Và giờ đây Rhyme đã quay trở lại trong tiểu thuyết The Coffin Dancer (Vũ điệu của Thần chết) để làm hài lòng độc giả hâm mộ những tác phẩm trinh thám tâm lý đã làm nên tên tuổi của Jeffrey Deaver.

Lần này đối thủ của Rhyme là một tên giết người chuyên nghiệp mà anh đã hiểu quá rõ, kẻ chuyên gọi những nạn nhân mà hắn được thuê giết là “xác chết” từ trước khi hắn ra tay thủ tiêu họ. Đầu mối duy nhất có liên quan đến danh tính của tên giết người kủng khiếp này là một hình xăm rất lạ trên bắp tay: hình Thần Chết đang nhảy múa với một người phụ nữ - nạn nhân kế tiếp của hắn - ngay phía trước một chiếc quan tài - Đó là lý do tại sao tên giết người được biết đến với biệt danh “Vũ công quan tài”.

Vũ công quan tài là kẻ đã nâng việc giết người lên thành một nghệ thuật khủng khiếp, một khi vũ khí đáng sợ nhất của hắn không còn là dao hoặc súng mà là sự hiểu biết đến kỳ lạ về bản chất của con người.

Mục tiêu mà “Vũ công” săn đuổi lần này là ba phi công của một công ty bay dịch vụ đã vô tình trở thành nhân chứng có thể vạch mặt một tên trùm buôn lậu vũ khí. Sau khi “Vũ công” thành công trong việc thủ tiêu nhân chứng thứ nhất, những người còn lại được đưa vào chế độ bảo vệ đặc biệt. Nhưng rồi bi kịch vẫn tiếp tục xảy ra một khi Vũ công quan tài đã quyết tâm tìm cách thủ tiêu nốt những mục tiêu của mình thông qua các biện pháp cô lập và tiêu diệt. Chỉ có Rhyme, cùng với trí tuệ sắc sảo và nhạy bén không ai sánh nổi, cùng chiếc máy tính tân tiến nhất và những cộng sự của mình là có thể ngăn chặn tên sát thủ vô hình và quỷ quyệt này có thể ra tay bất kỳ lúc nào.

Năm năm trước khi câu chuyện này bắt đầu, hai nhân viên kỹ thuật dưới quyền Rhyme đã bị giết bởi một quả bom do tên giết người này cài lại hiện trường vụ án, điều đau đớn nhất là trong đó có cả người phụ nữ yêu dấu của anh. Và lần này, khi mọi dấu hiệu đều cho thấy Vũ công đã quay lại, Rhyme không thể bỏ lỡ cơ hội trả thù.

Trong suốt hành trình truy lùng theo dấu vết của Vũ công quan tài qua các công viên, sân bay, và hệ thống đường tàu điện ngầm chằng chịt của thành phố New York, bất kỳ sai lầm nào của Lincoln Rhyme cũng đồng nghĩa với việc nguy hiểm có thể xảy ra đối với các nhân chứng, với người học trò và cộng sự xinh đẹp - cô cảnh sát tóc đỏ Amelia Sachs mà độc giả đã được biết đến qua tiểu thuyết Kẻ tầm xương - và mạng sống của chính anh.

Với Vũ điệu của Thần chết, độc giả sẽ được đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác trong một mạch truyện căng thẳng đến nghẹt thở, và đúng lúc tưởng chừng như kết thúc của câu chuyện đã trở nên quá rõ ràng thì Jeffrey Deaver lại làm tất cả phải ngỡ ngàng và khâm phục.

Bộ tiểu thuyết trinh thám: Kẻ tầm xương, Vũ điệu của Thần chết, Trăng lạnh, Chiếc ghế trống đều đã được BachvietBooks mua bản quyền và xuất bản tại Việt Nam.

Tác giả tiểu thuyết, Jeffery Deaver, đã năm lần được đề cử nhận giải Edgar, một lần được đề cử nhận giải Anthony, ba lần nhận Giải thưởng Độc giả Ellery Queen cho truyện ngắn hay nhất trong năm, và từng nhận giải thưởng British Thumping Good Read Award. Deaver cũng đã được Hiệp hội các tác giả viết truyện hình sự Anh trao tặng giải thưởng Dao găm Thép cho tiểu thuyết hay nhất trong năm Khu vườn các quái thú và giải thưởng Truyện ngắn Xuất sắc.

Thông tin xuất bản:

  • Tên: Vũ điệu của Thần chết
  • Tác giả: Jeffery Deaver
  • Dịch giả: Đỗ Tuấn Anh
  • Nhà xuất bản: NXB Văn họcCông ty Sách Bách Việt
  • Khổ sách: 16x24cm
  • Số trang: 592 trang
  • Giá bìa: 115.000 đồng

PV
.
.
.