Tết này Anh không về

Thứ Tư, 18/02/2015, 15:42
Tết này Anh không về
Em đừng buồn Em nhé
Đất nước còn mưa nguồn chớp bể
Chân mây xa bóng tàu lạ chập chờn
Những ban mai hồng biển chưa thể bình yên
Những đêm mùa Xuân Tổ quốc còn thao thức
Tết này Anh không về
Đào vẫn nở trên boong tàu đón Tết
Bánh chưng gửi từ đất liền vẫn xanh ngắt tình quê
Đêm giao thừa vẫn da diết khúc dân ca
Câu lý câu thương ru người lính đảo
Em đi lễ cầu may mưa Xuân ướt áo
Anh chỉ tiếc không được gần em nhìn trộm yếm đào

Anh chưa về
Những giàn trầu vẫn đợi những buồng cau
Những nụ tầm xuân vẫn ửng hồng đôi má
Đợi tới ra giêng
Anh về thưa với mẹ
Chúng con những người lính trẻ
Nhiệm vụ đi đầu hạnh phúc về sau
Mẹ ơi
Vui sao những cánh chim hải âu bay lượn với thân tàu
Như muốn nhắn
Tết này Anh không về đừng buồn Em nhé!

Tặng các chiến sĩ Cảnh sát biển

Nguyễn Gia Bào
.
.
.