Nỗi xấu hổ của Moyes

Thứ Sáu, 24/01/2014, 12:00
Thắng Sunderland 2-1 sau 120 phút bán kết lượt về cúp Liên đoàn rạng sáng qua (giờ Việt Nam), Manchester United đã cân bằng tỷ số sau hai lượt trận là 3-3, nhưng rốt cuộc lại thua tan nát trên chấm phạt đền với tỷ số 2-1.

Điều đáng nói là ở loạt sút luân lưu này, Fletcher là cầu thủ duy nhất trong tổng số 4 cầu thủ M.U đá phạt đền thành công. Không thể giấu giếm nỗi thất vọng như một số trận thua trước đây, HLV trưởng David Moyes nói toạc trong cuộc họp báo sau trận đấu: "Chúng tôi chơi quá tệ, và xứng đáng thua trận. Tôi xấu hổ với trận thua này".

Vừa qua, M.U đã có một bản hợp đồng mới với tiền vệ giàu chất kĩ thuật Mata của Chelsea. David Moeys hy vọng sự xuất hiện của cầu thủ sáng tạo này sẽ giúp tuyến giữa của M.U dày hơn và chơi bóng đột biến hơn. Nhưng xem ra với sự sa sút toàn diện của M.U lúc này thì một mình Mata cũng khó có thể "cứu" nổi David Moyes. Sẽ không lạ nếu chỉ sau 2, 3 vòng đấu nữa Moyes bị BLĐ CLB "nhấc" khỏi vị trí của mình

Tuấn Thành
.
.
.