Trước thềm Tiger Cup:

“Nhiễu” thông tin về đội tuyển bóng đá VN

Thứ Hai, 29/11/2004, 07:59

Trong khi người phát ngôn của đội tuyển thông báo cả đội đều sung mãn về thể lực, hưng phấn về tinh thần thì một phóng viên có mặt tại Thành Đô cho biết  các cầu thủ vừa tập vừa đối mặt với giá lạnh, nhiều cầu thủ bị ốm và chấn thương.

Từ nơi đội tuyển tập huấn trở về, ông Nguyễn Lân Trung, người phát ngôn của đội tuyển, hứng khởi thông báo: "Đội tuyển được đối xử như VIP. Các cầu thủ nhà ta ăn tốt, ngủ khoẻ, tập sung, sẵn sàng vào trận". Lại thêm ông Trưởng đoàn góp chút "màu hồng", đại ý là tập luyện cứ theo đà này thì vô địch Cup Con Cọp chứ chẳng chơi!

Theo đây, báo chí cũng đưa tin rất lạc quan. Phen này đội tuyển nhà ta quyết tâm lấy vàng cho bõ công 8 năm đằng đẵng hết nhớ cùng mong. Người hâm mộ khấp khởi mừng thầm. Trên những diễn đàn bóng đá, các fan Việt hò nhau sắm áo, may cờ để dành cổ vũ đội tuyển.

Nhưng lại có thông tin trái ngược hẳn từ một phóng viên "cận cảnh" đội tuyển. Từ Thành Đô xa xôi, thông tin của phóng viên này chuyển về chẳng giống... Liên đoàn: Trời lạnh căm căm. Dự báo thời tiết nhiệt độ chừng 6-8 độ C, thậm chí có tuyết. Cầu thủ vừa tập vừa “gõ” răng côm cốp. Thế rồi, các cây đa, cây đề của đội, lớp lăn ra ốm, lớp bị chấn thương. Lại nhớ trời Hà Nội mấy hôm nay đổi gió. Nhà đài báo chừng 15 đến 20 độ C, mà không ít người đã hắt hơi, sổ mũi. Chưa kể, tập xứ lạnh, đá xứ nóng là tổn hại thể lực nếu không kịp thích nghi.

Chẳng biết đường nào mà lần, người hâm mộ quê nhà ngơ ngác than. Ai đúng, ai sai? Chỉ một đội tuyển thôi mà bên này nhìn màu hồng, bên kia nhìn màu xám. Cũng muốn tin Liên đoàn lắm để thấy lòng yên mỗi khi ngắm Cup vàng Tiger, mỗi khi căng lồng ngực hô khẩu hiệu "Việt Nam vô địch". Tuy nhiên, chẳng thể phế đi cái công của người lặn lội phương xa với những mong đưa tin nóng cho đồng bào quê nhà khỏi khát.

Nói thế rồi lại sực nhớ bài học vỡ lòng mà Lênin dạy những người làm báo cách mạng : "Sự thật, đó là sức mạnh của báo chí chúng ta", chứ nào phải tô hồng hay bôi đen.

Chỉ khổ, giờ đây ngoài nhiệm vụ biến giấc mơ vàng thành hiện thực mà hàng triệu fan Việt giao phó, các tuyển thủ còn phải làm nhân chứng để phê phán người thông tin không đúng về phong độ và khả năng của mình tại Cup Con Cọp.

Thành Đô, xưa thời Tam Quốc, Khổng Minh 5 lần xuất quân đánh ngụy, nay đến lượt ông Tavares ém quân trong cái hư hư, thực thực, giả giả, chân chân để chờ ngày về lấy Cup Tiger

Bảo Hân
.
.
.