Nhà văn Nguyễn Quang Thiều và họa sĩ Lê Thiết Cương với "Người”

Thứ Ba, 28/10/2008, 10:25
Triển lãm và tập sách cùng mang tên "Người" là một sự bắt đầu mới mẻ cho cả Nguyễn Quang Thiều và Lê Thiết Cương.
>> HS Lê Thiết Cương: Vẽ bằng những trải nghiệm sống

Lần đầu tiên, một triển lãm đặc biệt với sự kết hợp giữa một nhà văn và một họa sĩ, ở 2 thể loại nghệ thuật khác nhau, nhưng lại chung đề tài, chung quan điểm, đã diễn ra tại 39 Lý Quốc Sư, Hà Nội vào 27/10.

Triển lãm mang tên "Người" này đã thu hút sự chú ý của mọi người từ trước khi diễn ra, còn bởi, đó là sự kết hợp giữa 2 người nổi tiếng: Nhà văn Nguyễn Quang Thiều và họa sĩ Lê Thiết Cương, với tiêu chí "Những gì chúng tôi viết và vẽ về một nhân vật cụ thể dù là với những chi tiết thực hay tưởng tượng thì nhân vật đó cũng là một con người. Một con người với tất cả ánh sáng và bóng tối ở bên trong".

Triển lãm và tập sách cùng mang tên "Người" là một sự bắt đầu mới mẻ cho cả Nguyễn Quang Thiều và Lê Thiết Cương.

Bởi như Nguyễn Quang Thiều đã nói: "Mỗi hơi thở phả ra là thực sự chúng ta đã chết một cái chết. Và sau một cái chết ấy thì chúng ta lại được sinh ra. Một chúng ta được sinh ra luôn là chính chúng ta nhưng lại không bao giờ là chúng ta trước đó. Đấy chính là bí ẩn của đời sống này và của mỗi con người"

Thanh Hằng
.
.
.