Nhà văn Mỹ Jonathan Littell nhận giải Goncourt 2006

Thứ Tư, 08/11/2006, 13:58

Ngày 6/11, tại Paris đã công bố tên họ nhà văn được nhận giải thưởng văn học danh giá nhất của nước Pháp năm nay. Đó là nhà văn Jonathan Littell, sinh trưởng ở New York và hiện đang sống tại Barcelona. Ông là tác giả của cuốn tiểu thuyết viết bằng tiếng Pháp "Những người thiện chí" (Les Bienveillantes).<

7 trong số 9 thành viên của Ban giám khảo giải Goncourt đã bỏ phiếu ủng hộ nhà văn Jonathan Littell với lời nhận xét rằng, đó là sự kiện nổi bật của đời sống văn học nửa thế kỷ qua.

Trước đó, cuối tháng 10 năm nay, Jonathan Littell đã được nhận giải thưởng của Viện Hàn lâm Pháp nhờ cuốn tiểu thuyết này. Chỉ trong vòng hai tháng gần đây, từ ngày xuất hiện lần đầu 21/8 cho tới cuối tháng 10, tại Pháp đã bán hết 250 nghìn bản sách của Jonathan Littell. NXB Gallimard dự định sắp tới sẽ còn in thêm 150 nghìn bản nữa.

Tiểu thuyết "Những người thiện chí" dày 900 trang, viết về những tội ác của lực lượng phát xít SS trong chiến tranh thế giới lần thứ hai. Đây là tác phẩm thứ hai của Jonathan Littell. Tác phẩm đầu tay của ông là tiểu thuyết "Bad Voltage" được phát hành năm 1989. Bản tiếng Anh của tiểu thuyết "Những người thiện chí" dự định sẽ được phát hành năm 2008.

Trong việc xét giải Goncourt, Jonathan Littell đã vượt lên những tác giả như Alain Fleischer với tiểu thuyết "Tình nhân mặc quần soóc", Michel Schneider với tiểu thuyết "Marilyn, những ca cuối cùng" và Viviane Hamy với tiểu thuyết "Phương Tây"...

Jonathan Littell từng tốt nghiệp Trường Đại học Tổng hợp Yale và đã nhiều năm là nhân viên phái bộ nhân đạo Pháp tại Bosnia, Afghanistan, Tresnia và Congo. Ông là con trai của Robert Littell, một nhà báo được nhiều người biết tiếng kiêm tác giả của hàng loạt tiểu thuyết trinh thám.

Giải Goncourt tính thành tiền chỉ vẻn vẹn 1 euro nhưng lại là cơ hội mở cửa cho tác phẩm được giải bước vào thị trường sách một cách tự tin và rộng rãi.

Cũng trong ngày thứ hai (6/11), tại Pháp đã công bố tên họ nhà văn được nhận một giải thưởng văn học có uy tín khác, giải Renodo. Đó là nhà văn gốc Congo, Alain Mabanckou. Ông là tác giả của tiểu thuyết "Hồi ức của con nhím", viết về những cảnh đoạn trường của con nhím mang tên Ngumba.

Ông cũng là nhà văn thứ ba mà tiếng Pháp không phải tiếng mẹ đẻ được nhận những giải thưởng văn học lớn nhất của Pháp. Trước ông là nhà văn Jonathan Littell (giải Goncourt) và nữ văn sĩ gốc Canada, Nancy Huston. Xem ra, các giải thưởng văn học Pháp vẫn tiếp tục "hướng ngoại", như lời than thở của một số nhà phê bình

M.B. (theo Reuters)

.
.
.