Nhà văn Đoàn Minh Tuấn: 80 năm tuổi đời, 60 năm cầm bút

Thứ Hai, 20/06/2011, 15:43
Nhà văn lão thành Nguyễn Quang Sáng nhận định: Đoàn Minh Tuấn là một trong những gương mặt đặc biệt cùng với nhiều nhà văn khác trưởng thành trong chiến tranh và cũng là một trong những người rất… lì bom đạn. Đến hôm nay, Đoàn Minh Tuấn vẫn tiếp tục viết. Những trang viết ngày càng dày lên. Nhiều người về già, sức viết cạn hơn nhưng với Đoàn Minh Tuấn thì có thể nói là càng già, viết càng hay…

Ngày 19/6, tại Cung Văn hóa lao động TP HCM, lễ mừng nhà văn Đoàn Minh Tuấn 80 năm tuổi đời, 60 năm cầm bút đã được tổ chức trang trọng và ấm cúng trong ngập tràn sắc hoa và niềm vui chung của nhiều nhà văn, nhà thơ, nhà nghiên cứu nhiều thế hệ, cũng như nhiều cơ quan đoàn thể trên địa bàn thành phố.

Nhân dịp này, đại diện Báo CAND, Đại tá Trần Kim Thẩm, Phó Tổng biên tập đã gửi lẵng hoa chúc mừng nhà văn lão thành.

Sinh năm 1931 trong một làng quê nghèo của miền Trung, thuộc Sơn Mỹ, Tịnh Khê, Sơn Tịnh, Quảng Ngãi, nhà văn Đoàn Minh Tuấn là một trong những thế hệ tiêu biểu của văn học Việt Nam, sớm dấn thân theo cách mạng, tham gia vào hai cuộc kháng chiến trường kỳ của dân tộc, đem ngòi bút và đưa các trang viết, câu chuyện góp phần cùng lớp lớp các thế hệ thanh niên lên đường bảo vệ Tổ quốc.

Nhà văn Nguyễn Quang Sáng và các đồng nghiệp chia vui cùng nhà văn Đoàn Minh Tuấn.

Cho đến hôm nay, sau 60 năm cầm bút, ông đã cho xuất bản 15 đầu sách, trong đó có nhiều tác phẩm đáng chú ý, được tái bản nhiều lần như “Núi sông hùng vĩ”, “Bác Hồ, cây đại thọ”, “Với bác Nguyễn Tuân – khuôn mặt và tác phẩm”, “Em đội viên mắt sáng”…

Phát biểu về nhà văn Đoàn Minh Tuấn, nhà văn lão thành Nguyễn Quang Sáng nhận định: Đoàn Minh Tuấn là một trong những gương mặt đặc biệt cùng với nhiều nhà văn khác trưởng thành trong chiến tranh và cũng là một trong những người rất… lì bom đạn. Đến hôm nay, Đoàn Minh Tuấn vẫn tiếp tục viết. Những trang viết ngày càng dày lên. Nhiều người về già, sức viết cạn hơn nhưng với Đoàn Minh Tuấn thì có thể nói là càng già, viết càng hay…

Đại diện các nhà văn, nhà thơ thuộc thế hệ sau này, nhà văn Lê Quang Trang, Chủ tịch Hội Nhà văn TP HCM và nhà thơ Trương Nam Hương cũng cho biết: Mặc dù biết nhà văn Đoàn Minh Tuấn qua các trang viết của ông từ những ngày còn cắp sách đến trường, đến hôm nay vinh dự là đồng nghiệp, nhưng nhà văn luôn dành sự giúp đỡ, những tình cảm đáng quý cho các đồng nghiệp, nhất là với các cây viết trẻ…

PV
.
.
.