(KỲ LẠ) Nhà thờ cổ nổi lên… giữa hồ nước

Thứ Tư, 21/10/2015, 12:00
Một nhà thờ từ thế kỷ XVI, do người Tây Ban Nha xây dựng, đã bất ngờ nổi lên ở giữa một hồ chứa nước ở phía Nam Mexico, do hạn hán kéo dài.



Mực nước tại hồ chứa Nezahualcoyotl đã lắng xuống, để lộ ra dấu tích một nhà thờ cổ xưa: Đền thờ Santiago, hay còn gọi là Đền thờ Quechula.
Nhà thờ cổ này được xây dựng vào năm 1654 bởi một nhóm tu sĩ, đứng đầu là tu sĩ Friar Bartolome de la Casas.

Khi những tu sĩ đầu tiên tới đây, khu vực này là nơi sinh sống của người Zoque.
Theo Carlos Navarete, kiến trúc sư từng làm việc với chính quyền Mexico liên quan tới phế tích của nhà thờ, cho biết, nhà thờ này được xây dựng vì người ta nghĩ rằng khu vực này sẽ trở thành một trung tâm dân cư đông đúc. Tuy nhiên, điều này đã không bao giờ xảy ra.
Thay vào đó, dự án này đã bị hủy bỏ ở giữa quá trình xây dựng. Theo Kiến trúc sư Navarete, nguyên nhân là do sự lây lan của bệnh dịch hạch trong khoảng 1773 - 1776.
Khu vực này sau đó đã bị nhấn chìm vào năm 1966 trong hoạt động xây dựng hồ chứa nước Nezahualcoyotl.
Do hạn hán kéo dài gần đây trong khu vực, mực nước giảm sâu tới gần 25m, nhà thờ lại “hiện lên”.
Công trình này có chiều dài 60m, rộng 12m và các bức tường cao tới 10m. Tháp chuông trong nhà thờ có độ cao gần 12m.
Đây là lần thứ hai nước rút kể từ năm 1966. Vào năm 2002, mực nước rút thấp tới mức du khách có thể dễ dàng đi bộ vào bên trong nhà thờ.
Khổng Hà (theo CNN)
.
.
.