Nhà biên kịch Hồng Ngát ra mắt tác phẩm đạo diễn đầu tay “Gương trời”

Thứ Sáu, 21/02/2014, 10:52
Ngày 20/2, tại Hà Nội, nhà biên kịch Hồng Ngát đã giới thiệu “Gương trời”- bộ phim đầu tay của bà trong vai trò đạo diễn được thực hiện tại làng chài Cửa Vạn (Quảng Ninh)- 1 trong 16 ngôi làng trên thế giới còn giữ được vẻ đẹp thiên nhiên hoang sơ.

Đây cũng là kịch bản của nhà biên kịch Hồng Ngát, kể về tình yêu đẹp của 4 cô giáo trẻ tại làng chài Cửa Vạn, Hạ Long. Nhân vật chính là Thu, con gái duy nhất của một quan chức cấp tỉnh. Thu tốt nghiệp sư phạm nhưng không thích đi dạy mà muốn làm doanh nghiệp. Vì bố, Thu đành phải ra vạn chài dạy học. Nhưng cuộc sống khó khăn của đồng nghiệp và tình cảm ấm áp của dân chài dành cho các giáo viên đã làm cô cảm động.

Tình yêu của các cô giáo xa nhà với các chiến sĩ biên phòng và những chàng trai Cửa Vạn đã nảy nở, để họ cùng hết lòng vì người dân Cửa Vạn. Phim gây ấn tượng với khán giả bởi những bối cảnh thiên nhiên tuỵêt đẹp vùng sông nước Hạ Long, cảnh lao động tại chợ cá bình dị, cảnh đám cưới trên biển đầy thơ mộng…

Thái Hoàng
.
.
.